"Thâm cung bí sử" (22-10): Cái họa đàn bà
GiadinhNet - Đàn bà rất tuyệt vời nếu họ rơi vào vòng tay đàn ông, nhưng sẽ là cái họa nếu đàn ông rơi vào vòng tay của họ.
Một buổi sáng thứ Bảy, Hoà gọi điện thoại cho bố nuôi: "Bố đang ở đâu?" "Bố đang ở khu nghỉ mát. Nếu con muốn đi tắm thác và ăn thịt thú rừng thì lên đây". Tất nhiên là Hoà sẽ lên. Ô tô của ông Cả về Hà Nội đón Hoà.
Một lúc sau, ông Cả sang phòng Hoà, nói chuyện vu vơ. Trong bộ váy ngắn, áo hở ngực Hoà hấp dẫn như một vũ nữ. Đôi mắt ông Cả nhìn chăm chăm vào bộ ngực của cô con nuôi. Lúc này, ông là một đàn ông đích thực, nhiều hơn là một ông bố. Hoà bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của bố nuôi. Cô biết đây là thời cơ quyết định nhất trong cuộc đời của cô. Là đứa con mồ côi bố, sống trong cảnh nghèo khó, nhờ được bố nuôi giúp đỡ mà cô được học hành tử tế. Nhưng mối quan hệ bố nuôi, con nuôi rất mong manh. Mai sau liệu ông Cả có còn quan tâm đến mình như thế này nữa không.
Sau bữa cơm tối với thịt rừng ở khách sạn, Hoà pha cho bố nuôi một phin cà phê thượng hạng. Vì cà phê quá ngon và cũng vì cơ thể Hoà quá hấp dẫn mà đêm đó ông Cả không ngủ được. Mấy lần ông đến đứng trước cửa phòng Hòa nhưng lại không gõ cửa và quay về. Nhưng vẫn không ngủ được và lần cuối cùng ông đã gõ cửa...
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |