Câu chuyện thứ 22: Những cái ô đen
Cô gái này đã khiến Trung mê mẩn. Đàn ông khi đã mê mẩn đàn bà là tự giác lần bước xuống vực.
Trung vốn là một cán bộ xuất sắc, vừa dũng cảm, vừa liêm khiết, vừa thông minh. Với 3 thế mạnh đó, Trung có cơ hội để phát triển nhanh và vững chắc. Nhưng từ khi vướng vào Mỹ Phượng, con người Trung đã thay đổi nhanh chóng.
Với Mỹ Phượng, một người đàn ông tuyệt vời không phải ở chỗ anh ta làm gì, chức to hay bé mà quyết định là anh ta có kiếm được nhiều tiền hay không. Người đẹp như Mỹ Phượng không thể xài mỹ phẩm rẻ tiền, không thể đeo nhẫn vàng không có kim cương, không thể đi đôi giày sản xuất trong nước, cũng không thể mặc bộ váy áo không lộng lẫy. Trước đây Trung đã 1 lần từ chối cái phong bì dày cộp tiền đô của Tư Bưởi. Nhưng bây giờ thì anh không từ chối nữa.
Sau 1 lần Trung dẹp bỏ hộ Tư Bưởi 1 chiếu bạc đang cạnh tranh với Tư Bưởi và được ông trùm này biếu 400 triệu đồng Trung đã mừng ra mặt. Từ đó hễ Tư Bưởi đánh tiếng nhờ việc gì là Trung sẵn sàng giúp ngay. Ngày xưa Ngô vương Phù Sai chỉ được nước Việt dâng một cô gái đẹp là Tây Thi mà rồi mất nước. Tình thế của Trung cũng vậy, ban đầu anh chỉ được bà Quốc trao cho một cô gái trẻ đẹp mà rồi dần dần mất tất cả.
Càng ngày Trung càng dính sâu vào các phi vụ làm ăn của bà Quốc và Tư Bưởi. Một người thông minh như Trung thừa hiểu rằng anh đã dính vào một băng đảng nguy hiểm, chỉ dính một lần thôi là không rút lui được nữa. Sự tồn tại của băng nhóm Tư Bưởi gắn liền với sự tồn tại của anh. Tư Bưởi và bà Quốc sống thì Trung sống khoẻ. Ngược lại, nếu Tư Bưởi và bà Quốc chết thì Trung cũng chết theo.
Không phải chỉ mình Trung nhận ra điều này mà cả Dương và ông Quốc cũng nhận thấy rất rõ cái lẽ sống còn này. Bà Quốc đã cài cả chồng và những cán bộ chủ chốt của chồng vào một thế bí không thể thoát ra được. Họ chỉ còn cách làm theo sự sắp đặt của bà và Tư Bưởi.
Về phía Tư Bưởi, hắn ta thấy chưa bao giờ mình mạnh và an toàn như lúc này. Hắn ta có thể hại người, tổ chức đánh bạc mà vẫn bình an vô sự. Nhưng ở đời, khi người ta tưởng mình mạnh nhất thì chính là lúc hắn sơ hở nhất. Vào thời điểm đó, một nhóm sĩ quan quân báo đã báo cáo với các đồng chí lãnh đạo cấp cao rằng ở thành phố có một băng nhóm xã hội đen hoạt động theo kiểu mafia. Báo cáo này khiến các đồng chí lãnh đạo đặc biệt quan tâm, vì xã hội đen hoạt động theo kiểu mafia có nghĩa là chúng đã liên kết với quan chức và như thế thì vô cùng nguy hiểm.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|