Nhưng chính các cô lại hay khoe mình là con nuôi của sếp Cả. Người Trung Quốc gọi đó là cách cáo mượn oai hùm. Hoà càng như thế. Cô ta khai thác triệt để mối quan hệ với sếp Cả. Ở đâu Hoà cũng hay nhắc đến bố nuôi. Nếu có dịp xuất hiện hoặc gần gũi bố nuôi là cô tận dụng ngay.
Ông Cả đi nước ngoài, Hoà năn nỉ: "Bố cho con đi với". Mặc dù sắp xếp cho con nuôi đi cùng là rất phiền phức nhưng ông Cả rất khó từ chối. Thế là Hoà lên máy bay sang Bắc Âu cùng bố nuôi. Chuyến đi này để lại nhiều tai tiếng. Người ta đặt câu hỏi: "Tại sao cô Hoà không có tiêu chuẩn mà cũng được đi, trong khi nhiều người khác có tiêu chuẩn và rất cần đi Bắc Âu lại không được đi?". Một số người thẳng tính đã chất vấn ông Cả trong những cuộc họp lớn, làm ông rất khó xử.
Việc Hoà lợi dụng bố nuôi để kê cao ghế của chồng cũng được nhiều người bàn tán. Và một tờ báo, trong góc tranh vui đã in một bức tranh, trong đó có một người đàn ông đi dưới trời mưa, đầu đội một chiếc ô lớn nhưng nhìn kỹ thì đó là một cái váy đầm xoè ra. Chính bà Vi là người tìm thấy tờ báo này và mua về cơ quan cho mọi người truyền tay nhau xem.
Đó chính là nỗi nhục lớn của giám đốc Quý. Anh rất đau khổ. Người ta luôn phải gánh trên vai chính số phận mình. Đời người phần xác thì nhẹ phần hồn thì nặng. Về phần xác thật đơn giản, chỉ có áo che thân, mái nhà che mưa nắng và ngày 3 bữa ấm bụng là đủ. Nhưng phần hồn thì nặng hơn nhiều, uy tín, danh dự, phẩm giá... Những cái đó là vô cùng, không biết thế nào là đủ.
Cái ô hình váy xoè luôn ám ảnh Quý khiến anh nhiều khi ngượng chín mặt với bạn bè và đồng nghiệp. Nhưng sự đời không đơn giản. Không thể một lúc mà anh có thể làm thay đổi được mối quan hệ giữa ông Cả và vợ anh. Cái đó thuộc về quá khứ, nó đã như thế từ lâu rồi và anh không thể thay đổi được. Vả lại anh cũng không giám thay đổi, vì công việc, vì cái ghế của anh, tương lai của anh. Nếu anh thay đổi thì mọi thứ cũng có thể thay đổi theo.
Cuối cùng, Quý đành bấm bụng chấp nhận sống chung với cái ô hình váy xoè. Hai vợ chồng vẫn cùng đi làm trên một chiếc ôtô, vẫn đi ăn sáng cùng nhau, hội họp cùng nhau. Trong những cuộc hội họp lớn, vợ chồng Quý vẫn khoác tay nhau xuất hiện trước mặt mọi người. Trước mặt anh, người ta vỗ tay nhưng sau lưng anh người ta xì xầm bàn tán và bình phẩm. Anh biết những lời mọi người rỉ tai nhau là nhằm vào cái ô hình váy xoè và chẳng hay ho gì. Đó là cái gánh nặng trĩu mà Quý phải gánh cho tới cuối đời.
K.Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|