"Thâm cung bí sử" (22-13): "Quân sư" bày kế hiểm
GiadinhNet - Các đệ tử của Tư Bưởi gọi bà Tư là mẫu hậu. Cả Dương và Trung cũng gọi như vậy.
Nguyễn Văn tiếp mẫu hậu tại nhà riêng của y. Khi nghe mẫu hậu gọi mình là quân sư, Nguyễn Văn đã nói một thôi một hồi rất dài và rất rành mạch: Vụ này không đơn giản đâu chị ạ! Người ta chưa ký lệnh bắt anh Tư nghĩa là anh ấy chưa phải là bị can, quyền công dân của anh ấy vẫn được pháp luật bảo vệ. Nhưng bên họ có thể ký lệnh giam anh Tư bất cứ lúc nào, vì cấp trên đang muốn giải quyết dứt điểm vụ này, áp lực từ trên xuống là rất lớn. Nhưng giải quyết vụ này thuộc phạm vi anh Sĩ phụ trách. Nếu anh Sĩ trả hồ sơ đề nghị điều tra thêm thì chúng ta còn thời gian để lo liệu.
Anh Sĩ có một lò bánh mì ở thành phố. Ở cái đất du lịch sầm uất này, bánh mì làm ra bao nhiêu bán hết bấy nhiêu, vì thế so với các cán bộ khác trong ngành anh Sĩ là người có tiền. Nhưng điều quan trọng nhất là anh ấy dám chi và biết chi, đi cửa nào và bao nhiêu tiền anh ấy đều biết cả. Nhờ thế mà anh ấy được ngồi vào vị trí quan trọng như ngày nay. Khi người ta đã bỏ vốn đầu tư để có một cái ghế thì sau đó họ phải thu hồi laị vốn và đây chính là điều mà chúng ta có thể lợi dụng. Sau khi được anh Sĩ ủng hộ, chúng ta phải tiếp cận nhà báo Nguyễn vì báo chí cũng quan trọng.
|