"Thâm cung bí sử" (22-15): Khi hổ về rừng
GiadinhNet - Cuộc liên hoan mừng Tư Bưởi được trả tự do diễn ra khá thịnh soạn tại Hà Nội.
Với Tư Bưởi, sự hiện diện của các quý vị ở đây là một đảm bảo chắc chắn cho việc làm ăn lâu dài của cả băng nhóm. Nhiều người nói rằng cho Tư Bưởi ra khỏi trại Thanh Hoà là thả hổ về rừng nhưng có người lại không nghĩ như thế. Về pháp luật, khi chưa đủ cơ sở pháp lý để bắt giam Tư Bưởi thì phải trả tự do. Vả lại, khi con hổ được thả về rừng thì các thợ săn có điều kiện để bắt những con hổ khác.
Trong khi Tư Bưởi bị nhốt ở trại Thanh Hoà, ở Sài Gòn xuất hiện một băng nhóm xã hội đen mới. Băng nhóm này một thời tung hoành ở ngoài Bắc, nhưng khi bị truy quét ráo riết đã dạt vào Nam. Cầm đầu băng nhóm này là một người đàn bà khét tiếng nhưng lại có cái tên rất dịu dàng - Châu Ba.
Ngồi trong trại cải tạo Thanh Hoà, nghe tin băng nhóm của mình bị dằn mặt, Tư Bưởi tức đến bầm gan tím ruột. Sau khi được trả tự do và thấy ô dù của mình quá to và quá dày, Tư Bưởi quyết định rửa hận. Một buổi tối, trong khi Châu Ba đang cùng các con bạc sát phạt nhau thì có 5 người đi trên 3 chiếc xe máy phân khối lớn, sầm sầm táp vào xới bạc của Châu Ba. Trong khi Châu Ba còn chưa biết bọn người đó là ai thì một tên trong bọn đã rút súng nhắm vào đầu Châu Ba nổ liền 3 phát rồi lại nhảy lên xe máy, phóng như bay trong sự hoảng loạn của dân chúng.
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |