"Thâm cung bí sử" (22-3): Giang hồ gác kiếm
GiadinhNet - Tư Bưởi được giải cứu trong những ngày Sài Gòn đang cực kỳ hỗn loạn. Lính thất trận chạy về thành phố cướp bóc kinh hoàng.
Riêng băng của Tư Bưởi thì án binh bất động. Tư Bưởi hiểu rằng một đội quân đánh cho người Mỹ cũng phải tháo chạy thì không thể để cho các băng đảng tự do cướp bóc. Thành phố xuất hiện những đơn vị cảnh sát Việt Cộng, ai cũng đeo súng ngắn báng dài, phóng xe máy như làm xiếc và bắn trăm phát trăm trúng. Lập tức, các toán cướp bị tiêu diệt hết, riêng băng của Tư Bưởi thì lực lượng còn nguyên vẹn. Bọn đàn em bái phục đại ca Tư Bưởi vì biết xem thời thế. Bọn chúng theo lệnh của Tư Bưởi nhất loạt gác kiếm, tạm thời làm người lương thiện.
Chúng lại ra chợ Bến Thành buôn bán đồ cũ. Câu hỏi đầu lưỡi của bọn chúng lúc này là: "Mua gì, bán gì?". Ai mua gì chúng cũng bán và ai bán gì chúng cũng mua. Sài Gòn sau 30/4/1975 là cái chợ đồ cũ khổng lồ. Xe máy cũ, tivi cũ, xe đạp cũ, radio cũ chất như núi và cái gì cũng bán ra tiền.
Và cái thời đó đã đến khi đất nước chuyển sang cơ chế thị trường. Tư Bưởi thấy một số cán bộ đổ xô đi tậu xe hơi, mua đất xây nhà lầu. Hắn tự hỏi: "Họ lấy đâu ra nhiều tiền thế? Nhất định phải có người đem tiền đến cho họ, tất nhiên là chẳng ai mang tiền cho không mà tất cả đều có mục đích riêng, cái lợi riêng".
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |