Câu chuyện thứ 22: Gánh đời nặng trĩu
Sau khi tốt nghiệp đại học, Hoà được phong quân hàm trung uý. Cô hơi giật mình về việc này vì Hoà không muốn phục vụ suốt đời trong quân đội.
Ông Cả cũng biết nguyện vọng đó của cô con nuôi. Ông nói: “Phong quân hàm cho con là để chuẩn bị cho con khi con ra ngoài quân đội được thuận lợi hơn. Với mức lương trung uý cơ quan nào tiếp nhận con cũng không thể trả lương thấp hơn và cũng không thể sử dụng con một cách tuỳ tiện vô nguyên tắc”.
Đúng như vậy, khi Hoà đi làm kinh doanh, ông Tổng giám đốc đã phải xếp cho cô vào chức danh phó phòng tổ chức hành chính. Ông Tổng giám đốc không thể làm khác vì đây là nhân sự của sếp Cả gửi gắm. Vả lại, với mức lương trung uý trong quân đội Hoà không thể làm một nhân viên bình thường.
Trong khi các bạn học cùng Trường Ngoại thương với Hoà còn long đong tìm kiếm việc làm thì cô đã có chỗ làm và thu nhập ổn định, có vị trí hẳn hoi trong công ty và một tương lai sán lạn đang mở ra trước mắt.
Với cương vị Phó phòng tổ chức hành chính và với cái bóng lớn của sếp Cả cô Phó phòng hành chính xinh đẹp đã bố trí được một chỗ làm hẳn hoi cho người yêu trong công ty của mình. Kế toán trưởng của doanh nghiệp lúc này là bà Vi - một người phụ nữ rất khó tính và hẹp hòi.
Trong các doanh nghiệp nhà nước, kế toán trưởng có vai trò rất quan trọng. Đây là người chịu trách nhiệm quản lý ngân sách nhà nước, là giám đốc về tài chính ở công ty. Việc bổ nhiệm Đào Minh Hoà vào vị trí Phó phòng tổ chức hành chính khiến bà Vi rất tức tối. Để tháo cái ngòi nổ không nhỏ này cơ quan cấp trên đã phải bổ nhiệm bà Vi làm Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính. Tình hình nội bộ của doanh nghiệp này lúc đó coi như tạm yên ổn.
Lễ cưới của Hoà và Quý được tổ chức rất sang trọng ở khách sạn. Sự có mặt của sếp Cả trong đám cưới này làm cho hôn lễ càng thêm long trọng hơn. Rất nhiều xe con đến đỗ kín cả một khoảng sân lớn. Rất nhiều nhân vật quan trọng đã đến dự đám cưới của con nuôi sếp Cả.
Những chiếc phong bì mừng cưới rất dày xếp thành chồng cao trước mặt đôi tân hôn trong đêm động phòng hoa trúc. Số tiền đó đủ để vợ chồng Hoà mua một căn nhà lịch sự và đầy đủ tiện nghi. Bạn bè của Nguyễn Xuân Quý nói rằng đây là trường hợp chuột sa chĩnh gạo. Không hiểu ngày xưa bố mẹ Quý tu như thế nào mà bây giờ lộc lá của anh lại nhiều và dày đến thế.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|