"Thâm cung bí sử" (22-7): Vị đắng trong tâm can
GiadinhNet - Sự nghiệp của Quý thành đạt nhanh, niềm vui đến với anh cũng nhanh và nỗi buồn cũng ập đến rất nhanh.
Quý đã từng túc trực tại bệnh viện 5h liền trước khi vợ vào phòng đẻ và đã chứng kiến cô y tá bế con trai của anh vào phòng cách ly nhưng khi đó thằng bé còn được quấn đầy tã trắng nên anh không có điều kiện ngắm kỹ hình hài của con.
Theo kế hoạch ngày mai anh sẽ phải đón tiếp một yếu nhân tại công ty. Đây là một nhân vật rất quan trọng mà nhiều doanh nghiệp dù có mong đỏ mắt cũng không được đón. Quý biết đây hoàn toàn là do sự sắp xếp của bố nuôi, nhằm tạo thuận lợi cho anh về nhiều mặt khi anh vừa mới ngồi vào ghế tổng giám đốc. Cuộc đón tiếp đã được văn phòng công ty chuẩn bị rất chu đáo.
Đến công ty, vị yếu nhân này đã tươi cười bắt tay Quý và nói: "Nghe tin quý tử vừa chào đời. Xin chúc mừng Tổng Giám đốc". Mọi người đã vỗ tay vì câu chúc mừng đó. Quý cũng vỗ tay và cười tươi, song chỉ mình anh biết nỗi đắng cay đang xâm chiếm tâm hồn anh. Cuộc viếng thăm của yếu nhân này như một trận mưa vàng, vì công ty đã được giao một dự án khổng lổ và rất béo bở.
Tuy bận tối mắt vì công việc nhưng mỗi khi về nhà nhìn con trai Quý lại âm thầm thở dài. Vị đắng trong tâm can từng ngày thấm rất sâu vào tâm hồn anh, dập tắt mọi nụ cười trên môi anh.
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |