"Thâm cung bí sử" (22-8): Con tu hú

| Gia đình

GiadinhNet - Chính Hòa cũng cảm nhận được cơn giông tố sắp nổi lên ngay trong nhà mình.

Khác hẳn với thời kỳ cô mang thai, giờ đây gương mặt Quý lúc nào cũng tối sầm và khó đăm đăm. Ngày xưa sau mỗi lần đưa vợ đi khám thai về Quý rất vui. Anh liên tục huýt sáo miệng và hát khe khẽ một mình.
 
Giờ đây hễ bước chân về nhà là anh im lặng như một cái bóng, ăn vội vàng bát cơm rồi lại kiếm cớ ra khỏi nhà. Chưa một lần anh bế con, cũng chưa lần nào anh hỏi về chuyện ăn uống, sức khỏe của vợ. Hòa thỉnh thoảng hay nhìn trộm chồng và sự lạnh lùng của anh báo hiệu giông tố sắp xuất hiện.

Hoà gọi trưởng phòng hành chính tới, giao cho mấy tấm ảnh và bảo phóng thật to, đóng khung trang trọng treo trong văn phòng công ty. Đây là những bức ảnh Quý chụp chung với ông Cả và các yếu nhân khác. Hòa làm việc này là nhất cử lưỡng tiện. Treo những bức ảnh đó trong văn phòng một mặt Hòa muốn khuếch trương thanh thế của công ty, một mặt Hòa muốn dùng vía của sếp Cả và các yếu nhân để răn đe chồng.

Có một việc mà Quý không thể trốn được, đó là chuyện tổ chức đầy tháng cho con trai. Mọi việc có thể tổ chức ở văn phòng công ty hoặc ở nhà hàng nhưng tổ chức đầy tháng cho con thì nhất định phải làm ở nhà. Cả công ty đều có mặt đông đủ để chúc phúc cho cậu quý tử. Ai cũng tranh thủ bế thằng bé một tí. Ngày hôm sau thì cả công ty rì rầm bàn tán về mặt mũi hình hài của thằng bé.
 
Câu hỏi đặt ra là: Thằng bé giống ai? Không khó khăn gì để trả lời câu hỏi này vì mọi người đều biết rõ nó giống ai. Qua gene di truyền của mẹ, thằng bé có thể giống ông ngoại nhưng Hòa là con nuôi của sếp Cả, không huyết thống gì hết mà lại giống đến thế thì đó là một sự lạ. Cả công ty xì xầm bàn tán sau lưng Quý về những nghi vấn quanh mặt mũi hình hài của thằng bé. Bà Vi gọi thằng bé là con tu hú.
 
Từ một lần bị Hòa mắng trực diện trong hội nghị giao ban bà Vi vẫn nuôi cục hận lớn trong tim. Bà hận lắm nhưng không dám ra mặt vì bà biết rất rõ cái thế của Hòa. Nếu bà công khai đối mặt với Hòa chỉ bà sẽ thua trắng. Hòa hoàn toàn có thể hất bà khỏi cái ghế đang ngồi và thí cho bà vị trí ngồi chơi xơi nước như chuyên viên cao cấp chẳng hạn.
 
Làm phó TGĐ bà Vi còn có quyền ra lệnh còn có nhiều người nể sợ và còn có lộc lá đều đều chứ làm chuyên viên, cho dù là chuyên viên cao cấp thì cũng chỉ ngồi chơi xơi nước. Vì thế mà bà phải cắn răng nhịn nhục. Bây giờ bà mới có cơ hội để hạ nhục Hòa. Khi chim tu hú kêu là bắt đầu mùa hè.
 
Lúc này trên thị trường có một loại quả rất giống quả vải nhưng ăn không ngọt mà chua, gọi là quả tu hú. Hàng tuần liền ngày nào bà Vi cũng mua quả tu hú về để thắp hương và đãi mọi người trong công ty. "Ăn quả tu hú cũng được nhưng nuôi con tu hú thì không được", bà Vi nói với mọi người như vậy.
(Còn nữa)
 Khánh Hoàng
 

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Gia đình -

GĐXH - Sau tuổi 60, nhiều cặp vợ chồng đối mặt với thực tế: Đêm đến có nhất thiết phải chung giường khi tiếng ngáy, thói quen sinh hoạt làm cả hai mất ngủ? Ngủ riêng có thể là giải pháp cứu vãn sức khỏe, nhưng hôn nhân tuổi xế chiều sẽ rạn nứt nếu vợ chồng để 3 ranh giới cốt lõi này bị xóa nhòa.

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Nuôi dạy con -

GĐXH - Nhiều người cho rằng, một đứa trẻ được nuôi dạy tốt là đứa trẻ có thành tích cao trong học tập, luôn luôn được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, cách nuôi dạy con tốt nhất chính là dạy con biết kiểm soát cảm xúc, biết đối nhân xử thế và hành động văn minh ngay cả khi những điều không như ý hiện hữu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.