"Thâm cung bí sử" (22-8): Đàn bà dễ có mấy tay
GiadinhNet - Đàn bà khi đã theo đuổi mục đích của họ thì rất kiên trì, không bao giờ bỏ cuộc.
Vợ chồng Dương sau một thời gian độc quyền bỏ rượu Tây trong chuỗi nhà hàng của Tư Bưởi đã giàu lên trông thấy. Tư Bưởi còn mua hộ cho vợ chồng Dương một mảnh đất rất đẹp để xây dựng một toà nhà biệt thự. Với toà biệt thự 160m2 hai mặt tiền, sau khi làm xong tự nó sẽ đẻ ra rất nhiều tiền. Số tiền mua đất và làm nhà khá lớn nhưng Tư Bưởi cho vợ chồng Dương vay dài hạn không tính lãi. Thời buổi này không bỗng dưng mà một trùm xã hội đen có thể hào phóng về tài chính như thế. Đây là khoản đầu tư nhất bản vạn lãi, đầu tư một đồng sẽ thu lãi hàng vạn, thậm chí hàng triệu đồng ở những phi vụ làm ăn khác của thế giới đen.
Đúng như bà Quốc nói, Trung là một thằng điên không thích tiền. Mấy lần bà Quốc kéo Trung đến nhà hàng Hải Âu để ăn nhậu. Bà Quốc nhận thấy Trung rất sành ăn, gọi những món cực kỳ đắt tiền. Yến sào 100 USD/bát mà Trung vẫn gọi tỉnh bơ như ta mua bánh mỳ kẹp thịt vậy. Tư Bưởi quan sát thấy Trung biết thưởng thức món ăn cao cấp này. Anh ăn chậm rãi, nhấm nháp từng thìa nhỏ, vừa ăn vừa thưởng thức hương vị của món yến sào. Nhưng khi đứng dậy Trung dứt khoát đòi phải trả tiền bằng được, mặc dù cả bà Quốc và Tư Bưởi đã nói nhiều lần rằng bữa này là do nhà hàng Hải Âu chiêu đãi.
Nhưng Tư Bưởi nghĩ rằng không có người nào sống trên đời mà không đam mê, không mê tiền thì sẽ mê một thứ gì đó. Rồi một lần khác, khi Trung đến nhà hàng Cánh buồm ăn trưa, Tư Bưởi đã bố trí một cô nhân viên nhà bàn đẹp như tiên sa, ngồi bên cạnh rót rượu cho Trung, bóc tôm, bóc cua cho Trung. Ngồi trong phòng kín lén quan sát, Tư Bưởi thấy đôi mắt của Trung sáng rực lên mỗi khi nhìn cô gái.
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |