"Thâm cung bí sử" (22-9): Mỹ nhân kế
GiadinhNet - Người đẹp mà bà Quốc nhờ Trung tìm việc làm giúp là Mỹ Phượng.
Gọi là làm tạp vụ nhưng thực chất công việc của Mỹ Phượng là lo trà nước trong phòng khách của cơ quan và trực điện thoại. Trung nói với anh em trong cơ quan rằng Mỹ Phượng là trường hợp chị Hai Quốc gửi gắm. Vợ sếp gửi cũng như chính sếp gửi vậy, anh em không ai thắc mắc gì. Vả lại Mỹ Phượng quá đẹp, rực rỡ như một bông hoa trong phòng khách, anh em làm việc vất vả, nhiều khi nguy hiểm, về cơ quan ngồi uống tách trà trong phòng khách với người đẹp cũng thấy mát đến tận ruột non ruột già.
Trung mê mẩn Mỹ Phượng ngay từ lần gặp đầu tiên. Vợ Trung cũng thuộc diện hoa khôi của trường đại học nhưng đó là ngày xưa, còn bây giờ, sau 2 lần sinh nở, cơ thể hoa khôi đã sồ xề rồi. Nếu vợ Trung là bông hoa hồng hôm qua đã nhạt hương phai sắc thì Mỹ Phượng là bông hồng hàm tiếu sớm nay còn long lanh sương mai và ngát hương.
Nhiệm vụ mà bà Quốc và Tư Bưởi giao cho Mỹ Phượng là phục vụ sếp Trung hết mình. Cô chỉ cần ngoan ngoãn chiều sếp Trung thôi, còn vàng đeo cổ, quần áo đẹp để trưng diện, xe máy xịn để đi làm đều do Tư Bưởi lo. Vì thế Mỹ Phượng ngày càng đẹp hơn với vẻ kiêu sa và độc đáo.
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |