Việc bà bị Hòa mắng mỏ trong giao ban khiến bà giận bầm gan tím ruột. Đàn ông nhớ rất dai ơn của người khác dành cho mình, đàn bà nhớ rất dai thù của người khác gây cho mình. Vì thế chuyện nuôi con tu hú đã được bà Vi khai thác triệt để.
Bà vẫn tiếp tục mua quả tu hú về thắp hương và đãi mọi người. Không những thế, bà còn đem chuyện một người đàn ông nuôi con tu hú đi kể với nhiều người khác. Song tất cả những điều đó cũng không làm Quý đau khổ bằng một câu nói của vợ ông Cả - mẹ nuôi của Hòa.
Như mọi người khác, mẹ nuôi cũng đến mừng con trai của Quý đầy tháng. Bà bế thằng bé một lúc, hỏi thăm con nuôi về chuyện ăn uống như thế nào, có đủ sữa cho con bú không rồi ra về.
Trước khi lên xe, bà nói với Quý: "Tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Tôi biết hết cả rồi". Bà thở dài và nói tiếp: "Ông nhà tôi nhiều con nuôi quá, mà toàn con gái thôi". Hai câu nói và tiếng thở dài của mẹ nuôi như cật nứa cứa vào trái tim Quý. Nó khiến anh thấy đau đớn và tủi nhục.
Bỗng dưng những kỷ niệm cũ hiện lên như một đoạn phim tư liệu. Ngày anh trao nụ hôn đầu tiên cho Hòa đã được cô đón nhận rất nồng nàn. Rồi lần đầu tiên anh đưa Hòa đến nhà nghỉ cô cũng không biểu lộ một chút ngần ngại nào. Và trong chuyện ấy, tuy là lần đầu tiên nhưng sao mà Hòa lại bạo dạn và thành thạo đến thế.
Lúc đó Quý đã rất xúc động vì sự dâng hiến vô tư của người yêu. Nhưng bây giờ thì anh thấy nghi ngờ. Anh cảm thấy bị sỉ nhục khi vợ biến anh thành một kẻ ăn thừa.
Ngồi một mình trong văn phòng công ty, nhìn kỹ tấm ảnh sếp Cả anh cảm thấy con trai mình giống ông ta như đúc. Anh đứng phắt dậy, gỡ bức ảnh đó xuống và úp mặt sếp Cả vào tường. Nhưng sau một lúc ngồi thần ra suy nghĩ anh lại lau sạch bức ảnh và treo ngay ngắn vào vị trí cũ. Lý trí bảo anh rằng cái gì mất thì đã mất rồi, giờ là lúc phải tìm ra cái được trong cái mất. Cần phải khai thác triệt để bức ảnh này cho hoạt động kinh doanh.
Anh sẽ tiếp tục nhờ bố nuôi cho tiếp xúc với nhiều yếu nhân khác để giành lấy những hợp đồng béo bở. Nếu công ty ăn nên làm ra và đời sống của mọi người ngày càng tốt hơn thì Quý sẽ là người đáng kính nể nhất. Quân thực vi hạ, dân thực vi thiên (vua xem miếng ăn là nhỏ, dân xem miếng ăn là trời). Chỉ có cách lợi dụng cái bóng của sếp Cả để mang lại nguồn lợi lớn cho mình và cho công ty thì mới bõ công nuôi con tu hú.
Đó là cách tính toán bằng lý trí của Quý. Nhưng trái tim anh không tính toán như thế, nó cứ rỉ máu, nó cứ băng giá trước người vợ xinh đẹp của anh. Song nếu anh đã không bỏ được bức ảnh sếp Cả khỏi văn phòng công ty thì anh cũng không thể bỏ được Hòa. Nghĩa là Quý chấp nhận sống chung với sự phản bội.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|