"Thâm cung bí sử" (23-10): Tình muộn
GiadinhNet - Như đã thành lệ, cứ chiều thứ Bảy khi đứa cháu nội ở quê mang thịt chó lên là ông chủ lại vào bếp hướng dẫn chị Hà làm những món cầy tơ khoái khẩu.
| > Phần trước: Trở lại làm chồng
Ông chủ không chỉ nói mà còn trực tiếp làm. Ông bóp thịt, ướp thịt thành thạo như một đầu bếp thực thụ. Vừa làm, ông vừa bảo: "Mấy món này tôi làm từ bé. Cầu kỳ nhất là món dồi, thiếu một chút gia vị là không thơm, nướng non lửa không ăn được, nướng quá lửa cũng không ăn được, mà lại phải nướng bằng than hoa cơ, nướng lửa bếp ga và bếp than tổ ong đều vứt hết".
Thịt chó rất nhiều đạm. Đàn ông ăn đều món này thì ngọn lửa tình dục cháy được rất lâu. Sau bữa thịt chó cuối tuần, chị Hà lại đi tắm rửa sạch sẽ và xịt một chút nước hoa rồi xuống phòng của ông chủ. Sau khi đã phục vụ ông chủ hết mình, chị Hà ngồi dậy, định đi về phòng mình. Nhưng ông chủ cầm cổ tay chị kéo xuống: "Không đi đâu cả, ngủ ở đây". Chị Hà cười ngượng nghịu: "Thì ngủ, nhưng không được làm gì nữa đâu nhé. Tuổi cao rồi, đừng tham". Chỉ một lúc sau ông chủ đã ngáy như sấm làm chị Hà không sao ngủ được.
Để ông không ngáy, chị phải kéo ông nằm nghiêng lại. Thế là 2 người nằm theo tư thế mặt chạm mặt, ngực chạm ngực và tay người nọ ôm lưng người kia. Hai người khác giới nằm với nhau theo tư thế đó thì thật khó giữ gìn. Đã lại thấy bàn tay chém gió của ông chủ quờ quạng chỗ nọ chỗ kia. "Tham như mõ. Ngủ đi nào!". Miệng nói thế nhưng tay chị Hà lại ghì ông chủ chặt hơn.
Xong việc, chị Hà vén tóc ngồi dậy, xuống bếp lấy một quả trứng gà tươi, bỏ hết lòng trắng, cho lòng đỏ vào cái cốc thủy tinh, đổ vào một thìa mật ong rừng rồi đánh một cốc kem trứng mang đến cho ông chủ: "Dậy ăn cốc kem cho lại sức nào!". Ông chủ ngoan ngoãn ngồi dậy ăn hết cốc kem trứng và gật đầu: "Ngon. Món này bổ lắm nhưng ăn nhiều sẽ thừa đạm và bị bệnh Gút". Ông chủ đi ra phòng trà và tự tay pha trà uống chứ không gọi người giúp việc như mọi khi. Thấy ông cụ lụm cụm một mình chị Hà cũng dậy: "Đó là chè mộc, chè sen đựng trong bình sứ cổ". Ông chủ nheo nheo mắt cười: "Chè mộc uống mới thích, hương sen làm mất hẳn vị chè Tân Cương. Từ nay ai biếu chè sen, chè nhài thì cứ gửi hết về quê, nhà ta chỉ uống chè mộc thôi". Ông nói 2 tiếng "nhà ta" rất tự nhiên, cứ như chồng nói với vợ vậy. Ông chủ rót cho chị Hà một chén trà. Đây là lần đầu tiên chị được người đàn ông sống cạnh mình chăm sóc. Trước đây không phải ông rót trà cho chị mà ngược lại.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|