Anh mặc mốt hơn, sử dụng các phương tiện đắt tiền hơn. Trước đây Vinh không có nhiều bạn gái lắm nhưng giờ đây trong danh bạ điện thoại của Vinh có số máy của nhiều cô gái. Một người con gái có thể bắt cá 3 - 4 tay bạn trai cũng khó biết. Nhưng nếu con trai bắt cá 2 tay là người yêu biết ngay. Đó là khả năng thiên phú của phái đẹp.
Cô Hà phát hiện ra Đào Hoa Vinh có thêm bạn gái bằng trực giác. Trong tình huống này nếu là người có bản lĩnh và đã từng trải trong tình trường người ta sẽ ứng xử bình tĩnh hơn, khôn khéo hơn. Nhưng đây là mối tình đầu của Hà nên cô không thể bình tĩnh được, cũng không biết cách xử lí việc này như thế nào thì tốt nhất.
Cô liên tục chất vấn, mắng mỏ người yêu, khóc lóc và đòi giám sát Đào Hoa Vinh từng giờ từng phút. Anh đi đâu, làm gì cũng bị Hà theo dõi và sau đó là vô số những câu hỏi mà các chàng trai trẻ không muốn nghe, không muốn trả lời. Phụ nữ giữ chồng đã khó, con gái giữ người yêu còn khó hơn.
Đào Hoa Vinh đúng là người đào hoa nên không thể chịu nổi sự giám sát ngặt nghèo của Hà. Con trai thường hãnh diện vì mình có nhiều bạn gái. Họ coi đó như là một thước đo nam tính của mình. Vinh cũng thuộc số những chàng trai như vậy. Anh không bao giờ từ chối một ánh mắt đa tình nào, một cuộc hẹn hò nào với những người bạn khác giới. Và vì vậy, anh đã dứt khoát chia tay Hà.
Với con trai, một mối tình tan vỡ có khi chỉ để lại một chút buồn vu vơ rồi sẽ qua đi rất nhanh. Nhưng với người con gái, một mối tình tan vỡ sẽ để lại những mảnh vụn sắc cạnh, găm vào trái tim và khiến nó rỉ máu. Vì yêu hết mình và yêu quá sâu sắc, quá say đắm và đã trao cho người yêu tất cả nên khi Đào Hoa Vinh nói lời chia tay thì Hà bị sốc nặng.
Gần một tuần cô không ăn một chút gì cả, chỉ uống nước trái cây khiến mẹ cô sợ hết hồn. Khi cô chịu ngồi dậy, ăn bát cháo đầu tiên mẹ cô mừng lắm nhưng ngay sau đó bà còn lo sợ hơn vì thấy con gái cứ ngẩn ngơ như một bệnh nhân tâm thần. Mẹ cô đã phải chạy tới rất nhiều lang y để bốc thuốc chữa bệnh tương tư cho con gái.
Những cố gắng của người mẹ cũng đã mang lại kết quả tích cực. Hà khoẻ dần, tỉnh dần nhưng cô lại làm cho bố mẹ lo lắng khi cô quyết định cắt tóc đi tu. Mẹ cô đã khóc rất nhiều với quyết định này của con gái. Mang nặng đẻ đau, nuôi con lớn lên là cả một công trình đầy cực nhọc của những bậc cha mẹ. Giờ đây chỉ vì thất tình mà con gái quyết định đi tu thì không người mẹ nào chịu đựng nổi. Bà không đánh mắng con mà chỉ khóc thôi.
Cách ứng xử này của người mẹ hoá ra lại có hiệu lực. Con cái có thể chịu đòn roi, có thể nghe mắng chửi nhưng không thể chịu nổi khi thấy cha mẹ mình mà khóc.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|