Ngày nào cô cũng có thuốc bổ để uống, sữa tươi để ăn. Dần dần Hà đã trở lại bình thường, da thịt tươi tắn như ngày xưa và bàn tay búp măng lại cầm kim thêu làm nên những tác phẩm mỹ thuật trên lụa. Nhưng con trai trong làng, trong xã không để ý đến Hà nữa.
Có 2 lý do mà các chàng trai không mặn mà gì với Hà. Một là cô đã từng yêu quá sâu sắc Đào Hoa Vinh và nghe nói cô đã phải một lần đi giải quyết sự cố tình yêu. Hai là cô đã một lần bị bệnh tâm thần. Phải là người giàu tình thương và biết thông cảm lắm mới có thể yêu một người con gái như Hà. Nhưng người như thế trong làng trong xã còn hiếm hơn sao mọc ban ngày. Còn những người ở xa thì Hà không có điều kiện tiếp xúc. Cô là thợ thêu, suốt ngày ngồi bên khung thêu, ít khi đi xa.
Một lần có một người buôn hàng thêu về làng rất mê những sản phẩm của Hà đã đi lại rất nhiều lần và hẹn hò với Hà. Nhưng lần nào cũng thế, gặp xong là về nhà Hà nằm khóc. Cô khóc vì thấy tình yêu của mình đã chết rồi, trái tim đã hoá đá rồi. Khi một người con gái không hề rung động trước lời tỏ tình của đàn ông thì nghĩa là trong trái tim đó không còn ánh sáng của tình yêu nữa. Thời gian cứ trôi về phía trước, đẩy tuổi xuân của Hà về phía sau.
Ở nhà ngày nào mẹ Hà cũng khóc lóc giục con gái lấy chồng. Cô muốn đi khỏi làng để không phải nghe mẹ khóc và nghe làng xóm bàn tán về chuyện quá lứa lỡ thì của mình. Nghe nói ở làng trẻ em SOS đang tuyển các bà mẹ, Hà đã đánh liều tìm đến xin được chăm nuôi các cháu nhỏ ở đây.
Cái làng này rất đẹp, không gian thoáng đãng, yên tĩnh. Mỗi gia đình ở trong một căn nhà nhỏ ấm cúng trong đó có một người mẹ và một đàn trẻ con. Hà thấy thích không khí ở đây. Gần gũi bọn trẻ, nuôi nấng dạy dỗ chúng thích hơn gần gũi với đám đàn ông tham lam và lắm mưu kế. Quy định của làng là những người mẹ phải tự nguyện không được lấy chồng. Bọn trẻ ở đây chính là con của họ và suốt đời gắn bó với mẹ. Cả điều kiện này Hà cũng đồng ý. Nhưng mẹ cô thì không.
Bà tìm đến tận làng trẻ em, gặp ban giám đốc xin cho con gái được về nhà. Về thủ tục để làm mẹ ở đây nhất định phải được bố mẹ đồng ý. Mẹ không đồng ý đương nhiên Hà không được nhận vào làng SOS. Đó là thời kỳ Hà thấy bế tắc nhất, muốn thoát ra khỏi luỹ tre làng, muốn quên đi những kỷ niệm đau buồn mà không sao quên được.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|