Qua cách ăn uống này, Hà đoán rằng ông chủ của chị là một người sinh ra ở nông thôn và đã cao tuổi. Hình như quê ông ta cũng rất gần quê Hà, vì chị thấy những nhà giàu ở quê chị cũng hay ăn uống như thế. Chị cũng biết rằng mình được đào tạo theo tín chỉ, nghĩa là đã có đơn đặt hàng trước nên học xong là có việc làm ngay.
Sau khi tốt nghiệp khóa huấn luyện đặc biệt này, Hà được ôtô đưa đến một biệt thự xây từ thời Pháp. Hà hơi hoảng khi ông chủ mở cửa đón chị. Hóa ra chị đã nhiều lần nhìn thấy ông chủ trên tivi. Đó là một ông già tóc rễ tre đã bạc hết, ánh mắt nhìn rất nghiêm khắc.
Ông chủ nói: "Cháu đồng ý phục vụ tôi chứ?". Hà khẽ vâng ạ. Ông chủ lại hỏi: "Trung tâm đã nói cụ thể về lương thưởng của cháu chưa?". "Chưa ạ!". "Lương của cháu 6.000.000đ/tháng". Hà hơi giật mình, vì lương quá cao. Thợ thêu loại giỏi như chị mỗi tháng cũng chỉ thu nhập được khoảng 1,5 triệu đồng là cùng. Mức lương 6.000.000đ cả trong mơ Hà cũng không thấy.
Điều khiến Hà hơi ngại ngùng là trong tòa biệt thự này chỉ có 2 ông cháu nhưng chị cũng yên tâm vì ông chủ đã già rồi, chỉ lo đấm bóp và ăn uống cho ông thật tốt là được. Ông chủ tương đối nhiều khách, hầu như ngày nào cũng có khách.
Khi ông chủ có khách, Hà chỉ pha ấm trà, đặt lên bàn, rồi lui ngay vào phòng trong, tuyệt đối không được bén mảng ra phòng khách. Vì toàn bộ lương thực và thực phẩm đã có người mang đến tận nhà nên Hà không phải đi chợ, chỉ lo nấu cho đúng bài thôi.
Ông chủ khi nói giọng sang sảng, tay chém gió ào ào, mọi người rất sợ ông, song với Hà thì ông ta lại hiền từ, nói năng nhỏ nhẹ, đối xử ân cần như một người ông nội. Lần đầu tiên massage cho ông chủ, Hà ngạc nhiên thấy ông không già yếu như chị tưởng. Tấm lưng trắng hồng, nần nẫn những múi thịt, chứng tỏ sức lực ông còn dồi dào, chả trách mà giọng nói của ông to và mạnh thế.
Ngực ông chưa lép và có một hàng lông chạy thẳng từ ngực qua rốn và sâu xuống nữa, lạ lùng là tóc ông bạc trắng mà lông thì vẫn đen nhánh. Mỗi lần xoa bóp lên vùng lông ấy Hà lại thấy nhồn nhột nơi lòng bàn tay. May trong phòng chỉ có 2 ông cháu nếu không sẽ có người bắt quả tang Hà đỏ mặt.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|