Buổi sáng nấu phở cho ông chủ. Ông không ăn phở bò mà ăn phở gà ta. Nồi nước phở phải có đủ 10 cái chân gà mái chân chì và một con sá sùng.
Ông không ăn hành thái nhỏ mà ăn hành tươi cả cây, chỉ 3 dọc hành thôi nhưng phải có cả lá lẫn củ, chần qua nước sôi, để lên cái đĩa sứ cổ, thêm một bát nhỏ nước mắm cốt dầm ớt tươi, 1/4 quả chanh tươi, thế là ổn.
Trong khi ông chủ ăn sáng thì Hà đi tưới cây, còn việc cắt lá tỉa cành thì ông chủ tự làm lấy vào các buổi chiều. Việc tốn nhiều thời gian nhất là lau bóng cái tủ cổ và cái sập gụ khảm trai. Cái nào cũng đẹp và chạm khảm rất cầu kỳ, nghe nói cái sập gụ giá 300 triệu đồng, cái tủ cổ giá gần 1 tỷ đồng nên Hà được dặn là phải chăm sóc chúng hết sức cẩn thận.
Điều Hà lo nhất là sức khỏe của ông chủ nhưng sau nửa năm phục vụ ông, Hà thấy hoàn toàn yên tâm. Ông chủ còn ăn được mỗi bữa 3 bát cơm tẻ và uống 3 chén rượu nếp ngâm bào ngư và thuốc Bắc. Đàn ông khi còn ăn được, uống được là sức khỏe còn tốt.
Nửa năm qua, ông chủ của Hà chưa ốm bao giờ. Ông chủ cũng tỏ ra hài lòng về sự phục vụ của Hà. Chẳng biết ông nhận xét về Hà thế nào đó mà cơ quan của ông chủ đã có lời khen ngợi Hà và thưởng cho chị 1 triệu đồng. Công việc không nặng nhọc lại được ăn uống rất đầy đủ nên Hà ngày một béo trắng ra. Có lần ông chủ đã cầm cổ tay Hà và khen: "Cháu béo ra và xinh hơn".
Đêm hôm đó, trước khi ông chủ đi ngủ, Hà massage cho ông như thường lệ. Khi Hà xoa bóp đến vùng ngực đầy lông của ông chủ, chị thấy mắt ông sáng lên lạ lùng. Rồi ông cầm tay Hà xát mạnh vào hàng lông trên người ông.
Như một người bị thôi miên, bàn tay búp măng của Hà cứ theo hàng lông xanh rì kia xát xuống sâu mãi. Khi tay chị chạm vào phía dưới rốn ông chủ thì toàn thân chị nóng bừng lên. Cùng lúc đó, chị thấy bàn tay hay chém gió của ông chủ đã bò vào vùng nhạy cảm nhất của chị.
Chị không gỡ nổi bàn tay ấy ra mà để mặc ông chủ muốn làm gì thì làm. Ông chủ ngồi nhồm dậy, ôm ngang ngực Hà và chỉ thế thôi là chị đã ngã xuống giường, nằm ngay đơ trong một trạng thái đam mê vô thức. Chị không ngờ rằng ông chủ già thế rồi mà vẫn "trèo đèo lội suối" được.
Đêm đó về phòng riêng, Hà nằm mãi không chợp mắt được. Chị lo nhất 2 điều, một là có thai, hai là không hiểu chuyện ấy có vi phạm vào quy định của cơ quan ông chủ không?
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|