"Thâm cung bí sử" (23): Ôsin siêu hạng
GiadinhNet - Gần 30 năm trước, bà Hà chưa phải là ôsin như bây giờ. Thời đó Hà là cô gái nhan sắc, với mái tóc đen như mun dài xuống tận gót chân, nước da trắng hồng, cái cằm chẻ và cái lúm đồng tiền một bên nom rất duyên.
Rất nhiều chàng trai đã tình nguyện trồng cây si trước cửa nhà Hà, trong đó có nhiều người học hành tử tế, công việc và thu nhập ổn định. Nhưng không hiểu sao Đào Hoa Vinh một chàng trai chưa có nghề ngỗng gì lại đã lọt vào đôi mắt xanh của Hà. Đúng như lời một bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến: "Đôi khi tình yêu vẫn thế. Yêu nhau chỉ vì yêu nhau".
Khi gặp Đào Hoa Vinh lần đầu, Hà hỏi: "Anh cầm tinh con gì?". Đào Hoa Vinh nói về mình rất tếu táo: "Anh sinh giờ mùi, ngày mùi, tháng mùi, năm mùi, một trăm phần trăm dê, không có tí người nào. Nghèo như dê, khổ như dê và dê như dê". Hà phì cười vì mấy câu đó. Có lẽ vì thế mà Đào Hoa Vinh để lại ấn tượng trong trái tim Hà ngay từ lần gặp đầu tiên.
Trên cơ thể lực lưỡng của Hoa Vinh có một hàng lông xanh rì chạy dọc từ ngực xuống phía dưới thắt lưng. Sau này khi đã thật sự yêu nhau, Hà hay mân mê hàng lông đó với tất cả sự thích thú đầy nữ tính. Rồi Hà có mang. Hoa Vinh biết tin này thì ngồi ngẩn mặt ra. "Chết rồi! Biết làm sao bây giờ. Anh chưa có nghề ngỗng gì. Một thằng đàn ông thất nghiệp có đáng làm chồng em không và có đáng mặt làm bố không? Tốt nhất em hãy cho anh thời gian để học lấy một cái nghề kiếm cơm đã rồi tính chuyện cưới em sau. Các cụ ngày xưa nói rằng học nghề, cưới vợ, làm nhà đó là việc lớn của thằng đàn ông. Nhất thiết phải làm thứ tự, học nghề rồi mới cưới vợ và sau đó thì làm nhà".
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |