"Thâm cung bí sử" (24-6): Khi người chồng biến mất
GiadinhNet - Từ bãi ngọc về thành phố Vinh, Nguyên Hạnh mang về cho bà Mân một lượng ruby khá lớn.
Lần này về, Nguyên Hạnh thấy nét mặt của bà chủ Mân không vui và trong bữa cơm không thấy ông Điền (chồng bà Mân) “Anh Điền của em đi đâu hả chị?”. “Bỏ theo gái rồi. Mấy tháng gần đây, kiểm tra sổ chi tiêu, chị thấy tháng nào cũng vượt lên khoảng 10 triệu đồng. Nghĩ rằng, đàn ông nhàn rỗi đôi khi hay sa vào thú chơi bài bạc và số tiền cũng không nhiều nên chị không nói gì. Song không phải ông ấy mang tiền đi chơi bài mà đi bao gái. Và tuần trước, ông ấy bỏ đi hẳn và mang theo một viên ruby rất đẹp, giá khoảng hơn 500 triệu đồng. Chị nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao lại như vậy. Ông ấy có phải làm gì đâu, chỉ trông coi gia đình thôi, còn đời sống thì sướng như vua. Con bồ của ông ấy xấu hơn chị nhiều, mắt trắng, môi thâm, da đen. Vậy mà nó lừa được chồng chị. Đàn ông khôn ngoan ở đâu chị không biết, chỉ thấy đàn ông nhà này rất ngu”.
Nghe chuyện của bà Mân, Nguyên Hạnh giật mình, vì thấy tháng trước, anh Bằng (chồng Nguyên Hạnh) cũng tiêu vượt lên 7 triệu đồng. Linh cảm có điều gì đó không ổn, cô gọi xe tức tốc ra Hà Nội. Trông thấy chồng đang tưới cây trong vườn, cô hơi yên tâm. Như mọi lần, cứ về đến nhà là Nguyên Hạnh kiểm tra ngay những việc cô đã dặn chồng phải làm: “Mảnh đất ở Mỹ Đình anh đã làm “sổ đỏ” chưa?”. “Đã làm. Nộp thuế đất hết 1,2 tỷ đồng”. “Còn hộ chiếu anh đã làm chưa?”. “Cũng đã làm”. “Đâu, đưa cho em”. Nguyên Hạnh hơi ngạc nhiên vì thấy chồng chỉ làm hộ chiếu cho cô và con trai. “Còn hộ chiếu của anh đâu?”. “Tôi không muốn đi du lịch nên không làm hộ chiếu”. “Anh điên à! Người ta mong đi du lịch nước ngoài không được, còn anh thì lại không đi. Vì sao thế?”. “Cô và thằng Tứ (con riêng của Nguyên Hạnh) đi du lịch theo tour đã có người phục vụ rồi. Tôi không cần đi để phục vụ nữa”. “Anh không phải là người phục vụ. Anh là chồng em”. Bằng cười nửa miệng: “Danh hiệu đó sang quá. Gọi là ô sin đúng hơn. Có lẽ sau khi cô đi du lịch về, chúng ta nên chia tay. Tôi chán sống như thế này lắm rồi. Không thể chịu đựng thêm được nữa”.
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|