"Thâm cung bí sử" (26-6): Sinh nhật buồn
GiadinhNet - Vì trở lại mảnh đất chiến địa Điện Bàn mà tôi chợt nhớ tới ngày sinh nhật của chị Thành.
Khi tôi đến mừng sinh nhật chị Thành thì chỉ thấy chị ngồi như một pho tượng trong căn phòng rất thiếu ánh sáng. Tôi hỏi chị: "Sao chị không bật đèn lên cho sáng sủa?". "Tôi có đọc, có viết gì đâu mà phải bật đèn, tắt đi để tiết kiệm điện". "Nhưng hôm nay là sinh nhật của chị cơ mà!". "Tôi không tổ chức sinh nhật. Lâu lắm rồi tôi không nhớ đến ngày sinh của mình nữa. Nhớ làm gì. Sống thêm một năm là thêm nỗi buồn, thêm gánh nặng trong tim gan". Câu nói của chị khiến tôi giật mình, chắc gia đình dạo này đang có chuyện gì đó không ổn lắm.
Tôi hỏi chị: "Anh Tấn đi đâu hả chị?" "Chẳng biết nữa". "Còn Nguyên Thương đâu hả chị? Chắc chắn cháu không quên sinh nhật của mẹ". "Cũng không biết nữa. Vợ chồng nó cũng còn lo việc kiếm tiền. Có thể là nó không quên nhưng phải đến tối 2 vợ chồng nó mới đến".
Tôi gọi điện hỏi anh Tấn: "Tại sao anh quên sinh nhật của chị Thành?". Anh Tấn nói giọng tỉnh bơ: "Mình bận nhiều việc quá nên không nhớ nữa. Cả ngày sinh nhật của mình mình cũng quên nữa là. Vả lại cũng không quan trọng lắm. Không tổ chức sinh nhật cũng không sao. Ngày xưa ở chiến trường chúng ta có tổ chức sinh nhật cho ai bao giờ đâu".
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |