"Thâm cung bí sử: (26-7): Niềm vui sum họp
GiadinhNet - Còn bây giờ, như thế là thắng lợi rồi. Bố tôi có niềm vui sum họp.
Tôi có một căn hộ đang cho thuê, giờ tân trang lại, mua sắm thêm đồ gia dụng là có thể đưa vợ con về đó ở. Người già không nên sống một mình mà cần có các con ở bên cạnh. Vì thế mà vợ chồng tôi phải sống với bố để chăm sóc bố hàng ngày. Nhưng bây giờ thì không cần nữa nên vợ chồng tôi có thể ra ở riêng. Tuy không nói ra nhưng bà xã tôi cũng muốn ra ở riêng từ lâu, giờ được bố cho phép như thế, bà ấy phấn khởi ra mặt.
Việc sửa sang nhà và dọn về nhà mới tôi chỉ làm trong 10 ngày là xong. Bữa cơm mừng tân gia, tôi không mời người ngoài, chỉ trong nội bộ gia đình thôi. Hôm đó, tôi cũng quyết định luôn ngày đi Bắc Ninh đón cô Nhâm và cậu út về. Tôi phân công vợ tôi và cô hai, cô ba ở nhà đi chợ, lo chuẩn bị 10 mâm cơm để mời họ hàng bên nội. Tôi cùng bố và hai cậu em rể đi Bắc Ninh. Trong việc này, hai cô em gái của tôi tuy bằng mặt mà không bằng lòng nên không thể để hai cô ấy đi Bắc Ninh được. Còn khi các cụ trong họ nội đã đến thì các cô ấy khắc biết cách phải nói như thế nào cho đúng phép tắc. Chuyện ngoài xã hội, nhiều khi chỉ một mệnh lệnh hành chính hoặc một phán quyết của tòa án là xong. Còn chuyện gia đình thì không đơn giản như thế. Nhiều khi việc tưởng đã giải quyết xong mà thực chất lại chưa xong, vẫn có người nặng mặt nặng mày, ấm ức trong bụng và có khi chỉ vì thế mà mất hết tình anh em ruột rà.
Tôi đọc được những khúc mắc trong lòng hai cô em gái mà mấu chốt vẫn là chuyện tài sản thừa kế. Và để giải quyết ổn thỏa chuyện này thì anh cả phải chịu thiệt một chút. Nhưng đó là chuyện về sau này. Còn bây giờ, như thế là thắng lợi rồi. Bố tôi có niềm vui sum họp. Và niềm vui của bố tại sao không phải là niềm vui của các con? Đương nhiên là như vậy, nếu con cái không ích kỷ.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|