"Thâm cung bí sử" (27-12): Nỗi lòng con trẻ

| Gia đình

GiadinhNet - Cách nói thẳng tưng của Cẩm Ly dù có khiến Mai bức xúc nhưng chị cũng đủ tỉnh táo để nhìn ra sự thật.

Câu chuyện thứ 27: Kẻ đầu cơ tình yêu
 
Bằng chứng là thằng bé đang ngồi bên cạnh mẹ nó, vô tư và tự nhiên như ở nhà mình. Lúc này hy vọng cuối cùng của Mai là Thường. Nếu anh ta còn chút tình yêu với chị và còn một chút trách nhiệm với gia đình thì tình hình cũng còn có thể cứu vãn được.
 
Mai bấm máy bảo chồng phải về ngay vì nhà đang có chuyện khẩn cấp. Trong khi đợi chồng về, Mai đã tưởng tượng ra bộ mặt bối rối của Thường và cách ứng xử của anh ta. Chị đoán rằng chồng chị sẽ lúng búng thanh minh rằng đây chỉ là một phút nông nổi nhất thời, còn tình cảm của anh vẫn nguyên vẹn như xưa.
 
Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác với suy đoán của Mai. Thường về nhà, trông thấy Cẩm Ly và con trai trong phòng khách mà nét mặt anh ta không hề thay đổi và không một chút lúng túng. "Em và con vừa đến hả! Sao không gọi điện trước cho anh?".

Câu hỏi của Thường dành cho Cẩm Ly khiến Mai hơi bất ngờ. Song chị vẫn kiên quyết đưa ra câu hỏi cuối cùng: "Anh thấy rồi đấy. Chuyện này là thế nào?".
 
Thường trả lời rất thản nhiên: "Cẩm Ly là người anh yêu. Còn em là vợ anh". "Như thế có nghĩa là anh không hề yêu em phải không? Cái nhà này với anh chỉ là một quán trọ và một địa chỉ sinh hoạt tình dục an toàn. Có phải thế không?". "Sao em cứ phải hỏi như thế. Có những điều không nên hỏi thì tốt hơn". Mai cầm chén trà ném mạnh xuống sàn gạch: "Anh không phải là giống người. Cút ngay khỏi nhà tôi". Không còn giữ được bình tĩnh nữa, Mai quay sang Cẩm Ly, gào lên: "Cả mày cũng cút đi. Con đĩ!". Cẩm Ly đứng dậy, nói rất bình tĩnh: "Chị không đuổi, tôi cũng đi ngay bây giờ. Cuộc đối thoại hôm nay nhất định sẽ xảy ra và tôi đã chờ đợi lâu lắm rồi".

Sau khi Cẩm Ly ra về, Mai ngồi trước máy tính, vừa viết đơn xin ly hôn vừa khóc. Lúc đó, 3 đứa con của Mai cũng vừa đi học về. Thấy mẹ khóc, chúng quay sang nhìn bố bằng ánh mắt giận dữ. Và khi thấy cái đơn ly hôn trên màn hình máy tính của mẹ thì thằng lớn gào lên: "Bố quá đáng vừa vừa thôi chứ. Nếu không nghĩ đến con cái thì sinh ra chúng con làm gì? Không biết tôn trọng tình yêu của mẹ, không nghĩ đến con cái, ông không phải là bố nữa!" Và bọn trẻ đến ôm lấy mẹ, mếu máo: "Mẹ ơi! Chúng con đau khổ lắm. May mà chúng con còn có mẹ. Mẹ là của chúng con và chúng con là của mẹ, chỉ của riêng mẹ thôi".

Khi vợ chồng có xung đột thì con cái thường đứng hẳn về phía mẹ, vì mẹ là người chúng phải mang ơn nhiều nhất. Lúc này bọn trẻ không thèm nhìn mặt bố. Chúng không cần biết tâm trạng của bố lúc này như thế nào, vì chúng không thuộc về bố nữa. Với bọn trẻ, đây là một mất mát rất lớn. Cú sốc này rồi sẽ hằn sâu vào trong tâm trí của chúng thành một vết thương không bao giờ liền sẹo được. Vì những toan tính bẩn thỉu của người lớn mà nhiều khi những đứa trẻ vô tội phải gánh chịu bất hạnh.  
 
 Khánh Hoàng

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Gia đình -

GĐXH - Sau tuổi 60, nhiều cặp vợ chồng đối mặt với thực tế: Đêm đến có nhất thiết phải chung giường khi tiếng ngáy, thói quen sinh hoạt làm cả hai mất ngủ? Ngủ riêng có thể là giải pháp cứu vãn sức khỏe, nhưng hôn nhân tuổi xế chiều sẽ rạn nứt nếu vợ chồng để 3 ranh giới cốt lõi này bị xóa nhòa.

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Nuôi dạy con -

GĐXH - Nhiều người cho rằng, một đứa trẻ được nuôi dạy tốt là đứa trẻ có thành tích cao trong học tập, luôn luôn được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, cách nuôi dạy con tốt nhất chính là dạy con biết kiểm soát cảm xúc, biết đối nhân xử thế và hành động văn minh ngay cả khi những điều không như ý hiện hữu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.