"Thâm cung bí sử" (27-2): Tình yêu cũng cần được đảm bảo bằng vàng
GiadinhNet - Để chiếm trọn trái tim người đàn ông này, Lý càng tấn công người tình mạnh hơn.
Với các bạn đồng nghiệp, Lý hay than thở về số phận hẩm hưu của mình, lấy phải người chồng bất tài, không nuôi nổi vợ con. Khi đàn bà chán chồng, họ sẽ nhìn đàn ông thiên hạ bằng ánh mắt khác và nói với họ cũng bằng một thứ ngôn ngữ khác. Và một ông giám đốc đi du lịch một mình đã bắt gặp ánh mắt rất khác kia của Lý. Đàn ông khi đã có tiền và có tuổi, nếu phải chi một ít tiền để có một cô bồ nhí ưa nhìn và một địa chỉ tình dục an toàn thì họ sẵn sàng mở hầu bao. Nghề du lịch lữ hành không ai kiểm soát được thời gian. Lý có thể đi bất cứ lúc nào và về lúc nào là tuỳ cô. Nghề kinh doanh cũng có nhiều lý do để trốn vợ, đi công tác đột xuất, tiếp khách hàng, ký kết hợp đồng, v.v…
Đàn ông khi chán cơm thèm phở, muốn khám phá cái mới nhưng gia đình đối với họ vẫn vô cùng quan trọng. Họ có thể đi với bồ nhưng vẫn nhớ tới gia đình vợ con. Còn phụ nữ khi đã đi với bồ thì không nhớ gì nữa, vì họ sống để yêu, coi tình yêu là tất cả. Lý tràn trề hy vọng ở người yêu của mình. Cô cũng muốn ly hôn chồng để lấy ông giám đốc nhiều tiền và phong tình kia. Nhưng đàn ông thì khác, sự nghiệp là trên hết, còn tình yêu, bồ bịch chỉ là gia vị cuộc sống. Ông giám đốc không có ý định ly hôn vợ, mặc dù ngoài miệng ông ta hứa là anh sẽ thế nọ, anh sẽ thế kia. Để chiếm trọn trái tim người đàn ông này, Lý càng tấn công người tình mạnh hơn. Đàn bà yêu cả ngày, yêu cả đời, còn đàn ông thì chỉ yêu từng lúc. Ông giám đốc kia cũng chỉ đổ từng lúc thôi.
Trong chuyện này, người bị mất mát nhiều nhất là Luân. Anh bị vợ từ chối đòi hỏi sinh hoạt vợ chồng với nhiều lý do. Khi cảm thấy mình bị vợ cho ra rìa, Luân đã nổi cáu và đánh vợ. Đó là sai lầm lớn nhất của người đàn ông. Và với lý do bị bạo hành gia đình, Lý đã đưa đơn ly hôn.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
Khánh Hoàng