Câu chuyện thứ 27: Kẻ đầu cơ tình yêu
Mai tiễn người yêu ra cổng với nụ cười đầy thông cảm. Cô nói: “Sắp tới đến lượt em ra mắt bố mẹ anh. Anh phải nói trước với các cụ và báo cho em biết ngày giờ cụ thể”.
Đây là cánh cửa cuối cùng của Thường. Tuy là cửa nhà mình, nhưng cũng không dễ mở. Thường rất hiểu tâm lý của bố mẹ anh. Trong chuyện này, các cụ thường áp dụng nguyên tắc môn đăng hộ đối. Giữa nhà anh với nhà Mai, môn không đăng, hộ không đối và điều đó sẽ làm bố mẹ Thường e ngại.
Anh đã dự đoán chính xác. Khi anh báo cáo với song thân về người yêu của mình thì mẹ anh giãy nảy lên như chạm phải lửa. “Không được đâu con ạ. Bố mẹ là dân đen, lại là dân nhà quê so với nhà người ta là một trời, một vực. Con đừng trèo cao quá mà ngã đau. Hãy tìm hiểu một đám nào đó gần gũi hơn, người bình dân, nên ăn cơm bình dân thôi, một đương kim tiểu thư không phù hợp với gia cảnh nhà mình”.
Trong khi bà mẹ nói thì bố Thường ngồi lặng lẽ uống trà. Sau 3 chén trà, ông mới nói nhỏ nhẹ: “Thôi, bà nó ạ. Đây là chuyện duyên số của chúng nó, cha mẹ có muốn ngăn cản cũng không được. Làm thông gia với nhà quyền quý thì mình phải khép nép một chút, nhưng cũng chẳng sao. Thiên hạ biết bao người phải khép nép trước ông ấy chứ đâu phải tôi với bà.
Mình lại không phải thường xuyên tiếp xúc với ông thông gia, một lễ ăn hỏi, một lễ cưới, thế là xong, nhà mình có việc gì để gặp ông thông gia nữa đâu mà lo phải khép nép. Vả lại, tôi với bà là nông dân, chân đất mắt toét, nhưng con trai nhà mình cũng là đứa học hành tử tế và cũng là giám đốc công ty. Người ta cũng đã ngắm nghía chán rồi, nếu con mình không ra gì, họ chẳng cho làm rể nhà người ta đâu”.
Cánh cửa cuối cùng thế là đã được mở. Thường tổ chức mấy mâm cơm nhờ bố triệu tập các cụ trong họ đến để bàn chuyện đi hỏi vợ cho anh. Nói là bàn nhưng thực ra kịch bản đều do Thường chuẩn bị sẵn. Đại diện nhà trai gồm những ai? Ai là người thay mặt họ nhà trai thưa gửi với nhà gái và phải nói như thế nào, tất cả đều được Thường chuẩn bị trước rất kỹ. Ngay cả bộ quần áo lụa cho cụ tộc trưởng và cái áo dài cho mẹ, bộ véc cho bố anh cũng phải mua sắm trước.
Sau tất cả những động tác chuẩn bị đó, Thường mới mời người yêu về ra mắt nhà trai. Ôtô của bố Mai đưa con gái về ra mắt bố mẹ chồng. Khi ôtô về đến đầu làng, các cán bộ địa phương đã ngơ ngác hỏi nhau: “Không hiểu vị nào về làng mình mà đi cái xe sang thế?”.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|