"Thâm cung bí sử" (27-4): Kẻ độc tài
GiadinhNet - Nhất nhất vợ phải nghe theo mệnh lệnh của anh, không được làm khác, dù chỉ là việc nhỏ.
Một cô gái mới lớn, gặp hoàn cảnh gia đình rất éo le, bố chết mẹ bị bệnh bại liệt. Khôi đã giang rộng cánh tay, cưu mang cả hai mẹ con. Anh cho thật nhiều tiền để cô gái đưa mẹ đến cơ sở y tế tốt nhất để chữa bệnh. Khi nghe tin ở Cà Mau có ông thần y bấm huyệt chữa bại liệt rất tài tình, Khôi đã mua vé máy bay đưa mẹ cô bé vào Cà Mau để chữa bệnh. Và quả thật mẹ cô đã đi lại được. Phụ nữ khi đã mang ơn ai thì nhất định họ sẽ trả ơn. Nhưng cô gái lấy gì để trả ơn Khôi, ngoài việc tự nguyện nâng khăn sửa túi cho anh. Và cô gái đã lấy Khôi làm chồng, mặc dù cô mới 18 tuổi còn Khôi thì đã ngoài 40 tuổi.
Đàn ông hơn 40 tuổi chưa có vợ tính tình không bình thường. Nhiều khi rất thất thường. Điều không bình thường rõ nhất trong tính tình của Khôi là sự gia trưởng, độc đoán quá quắt. Nhất nhất vợ phải nghe theo mệnh lệnh của anh, không được làm khác, dù chỉ là việc nhỏ. Khôi không cho vợ đi ra khỏi ngõ. "Em không có việc gì phải ra ngoài cả. Chợ búa, cơm nước có ô sin lo. Công việc của em là ở nhà, xem tivi và chăm sóc cây cảnh trong vườn". Như thế là cô vợ đã bị chồng giam lỏng trong ngôi biệt thự khang trang với những tiện nghi hiện đại nhất. Nhưng con người không phải là một con chim cảnh để có thể bị nhốt trong lồng, cho dù đó là cái lồng vàng. Vả lại vợ Khôi còn có mẹ và các mối quan hệ bạn bè. Cô đã tự động về nhà thăm mẹ mà không xin phép chồng. Với việc này, cô đã bị chồng mắng mỏ thậm tệ. Cách ứng xử quá quắt này đã châm ngòi cho liều thuốc nổ có sẵn trong mỗi con người chúng ta mỗi khi bị áp chế quá mức. Phản ứng của vợ Khôi là sẽ ra ngoài nhiều hơn, gặp bạn bè nhiều hơn. Trong môi trường bạn bè, cô được tôn trọng và thấy thoải mái vì mình được tự do. Biết chắc rằng nếu về nhà, cô sẽ bị mắng mỏ thậm tệ nên trong một lần đi ăn sinh nhật một người bạn, vợ Khôi đã ngủ lại và không về nữa. Khôi tức giận gọi điện thoại cho vợ liên tục, nhưng cô tắt điện thoại. Già néo đứt dây. Mối quan hệ của hai người trở nên không thể cứu vãn được nữa. Và họ phải ly hôn. Trước toà, vợ Khôi khóc mà nói rằng "Suốt đời tôi biết ơn anh ấy. Nhưng một người con gái chọn cách trả ơn bằng tình yêu là vô cùng sai lầm".
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|