"Thâm cung bí sử" (27-5): Thèm phở và chán chồng
GiadinhNet - Đàn ông thèm phở và đàn bà chán chồng vừa giống nhau lại vừa rất khác nhau.
Đàn ông giống con mèo ở chỗ hay ăn vụng. Mèo bốn chân con nào hay chuột thì không ăn vụng và con nào ăn vụng thì không hay chuột. Nhưng mèo 2 chân thì khác, vừa hay chuột vừa có thể ăn vụng, có khi con hay chuột còn ăn vụng nhiều hơn. Nhưng đàn ông ăn vụng xong, chùi mép sạch sẽ lại về nhà ăn cơm nguội. Đàn ông coi sự nghiệp là quan trọng nhất, còn mọi thứ khác đều là chuyện vặt. 100 người đàn ông đi ăn vụng thì sau đó cả 100 quay về với bát cơm nguội. Chỉ có người đàn ông thậm ngu mới thả mồi bắt bóng, bỏ vợ con để chạy theo một người đàn bà tình cờ bắt gặp trên đường đời. Nhà văn Tuốcghênhép viết rằng: “Coi tình yêu là toàn bộ cuộc sống của mình. Những người như vậy không đáng mặt đàn ông”.
Yêu chỉ là một phần trong cuộc sống của đàn ông nhưng lại là toàn bộ cuộc sống của đàn bà. Đàn bà sống để yêu còn đàn ông yêu để sống. Vì thế, đàn bà chán chồng khác hẳn đàn ông thèm phở về tính chất. Khi đàn bà chán chồng thì việc có một mối quan hệ ngoài hôn nhân là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Đàn ông ngoại tình, kết cục sẽ có 2 cách giải quyết hoặc là chấm dứt mối quan hệ đó, hoặc là chính thức hóa mối quan hệ đó. Giải pháp thứ hai được đàn ông lựa chọn nhiều nhất.
Còn đàn bà ngoại tình thì khác. Họ ít khi muốn chấm dứt cuộc tình đó. Trong thâm tâm, họ muốn hợp thức hóa mối quan hệ ngoài hôn nhân đó. Việc này phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của người tình. Nếu người tình muốn cưới thì họ sẽ bỏ chồng ngay, khả năng này chiếm số đông trong những người phụ nữ ngoại tình. Còn đàn ông ngoại tình thì khác. Họ có thể thề non hẹn biển với người tình nhưng nếu người tình nằng nặc đòi anh ta bỏ vợ để cưới mình thì hơn 90% đàn ông sẽ từ chối và bỏ của chạy lấy người.
Nguy cơ thường trực của đời sống vợ chồng là sự cám dỗ từ bên ngoài. Kinh thánh gọi sự cám dỗ là quỷ dữ. Quỷ không đánh ai, không giết ai, chỉ cám dỗ thôi mà làm người ta điêu đứng. Trong cơn lốc của sự cám dỗ, đàn ông như cây tre, chỉ nghiêng ngả và rụng một ít lá, còn đàn bà như cây chuối, bật cả gốc rễ, vì đàn bà sống để yêu. Đây là sự nguy hiểm của đàn bà chán chồng. Người đàn ông thông minh biết giữ cho vợ không chán mình, vì nếu chán thì gia đình sẽ tan nát. Đây là bài viết cuối cùng trong seri bài đàn bà chán chồng. Khi đàn bà chán chồng thì phần lỗi lớn thuộc về người đàn ông. Còn khi đàn ông thèm phở, phần lỗi chưa chắc đã thuộc về người vợ. Bát phở anh ta húp chưa chắc đã ngon hơn cơm nguội ở nhà, có thể nó được nấu bằng thịt ôi. Phụ nữ chán chồng, luôn thường trực nguy cơ tan vỡ gia đình. Đó là điều giới mày râu nên biết.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|