Một tháng trước đây, khi cô thì thầm với Thường rằng: "Anh sắp được làm bố rồi" thì Thường đã tỏ ra rất mừng rỡ. Anh hôn cô thật sâu và nói: "Anh hạnh phúc quá! Em rất tuyệt vời!". Nhưng nếu "câu giờ" theo quyết định của bố thì cô không giấu nổi cái bụng đang to dần lên.
Cô biết điều này đối với bố cô là một mối nhục lớn nhưng cô không dám nói thật với bố. Mỗi khi gặp khó khăn con gái thường hay nhờ cậy mẹ. Trong đêm khuya, Mai đã ôm ngang lưng mẹ mà rủ rỉ nói hết tất cả sự thật cùng những mong muốn của mình.
Tối hôm sau, bà mẹ Mai đã có một cuộc trò chuyện dài với chồng. "Tôi đã nghe con Mai nói về suy nghĩ của ông qua chuyện cái vò rượu. Có thể là ông đã nghĩ hơi kỹ quá, lo lắng hơi thái quá. Việc đó cũng có thể là do thằng Thường quá yêu con gái mình từ lâu và quyết tâm đạt được mong ước chứ không phải là âm mưu gì ghê gớm quá như ông nghĩ.
Dẫu sao thì 2 gia đình cũng đã có quan hệ với nhau. Thằng Thường đã xin phép và ông đã đồng ý. Nhà trai đã chính thức làm lễ ăn hỏi và ông cũng đã nhận lễ. Hỏi vợ thì cưới liền tay, ai cũng nghĩ như thế cả. Con Mai nhà mình cũng rất yêu thằng Thường và nó đã mang thai được 7 tuần rồi. Nhà mình khác với những nhà khác, để thiên hạ biết chuyện con gái mình chưa cưới chồng đã có con thì chẳng hay ho gì".
Cái tin con gái đã có thai khiến ông bố Mai bị sốc. Ông quay sang hỏi vợ: "Bà nói có thật không?". "Thật 100%". Ông bố Mai dằn mạnh chén trà xuống bàn: "Hỏng. Con gái không biết giữ thân là hỏng". "Bây giờ thì ông định như thế nào?". Sau mấy giây im lặng, ông già nói: "Phải cưới thôi chứ còn biết làm thế nào nữa".
Ngay sau đó, ông cho gọi Mai tới để bàn chuyện cưới. Gọi là bàn thế thôi chứ ý kiến quyết định là ông. Ở cái nhà này, xưa nay mọi việc đều do ông quyết định.
"Có thể bà và các con sẽ bất ngờ nhưng tôi quyết định không tổ chức một đám cưới linh đình ở Hà Nội. Tổ chức linh đình, thiên hạ sẽ đồn ầm lên rằng mấy trăm chiếc xe con đi đám cưới con gái mình và phong bì dày hàng thước, đủ mua vài cái biệt thự. Tôi sẽ tổ chức đám cưới ở xa Hà Nội. Nhà trai muốn mời ai và đi bao nhiêu thì tùy họ, còn nhà mình chỉ có tôi, bà và thằng cả thôi. Bạn bè của tôi, các cộng sự của tôi, cơ quan tôi, không mời ai hết, sau khi cưới xong sẽ gửi cho họ mỗi người một tấm thiếp báo hỉ. Tóm lại lễ cưới con Mai sẽ được tổ chức như thế. Còn bao giờ cưới thì phải thống nhất với nhà trai và địa điểm tổ chức thì để tôi sẽ bàn kỹ với thằng cả". Ông già nói xong thì đứng ngay dậy và chém gió: "Mọi việc tiến hành như thế. Không bàn thêm nữa".
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|