"Thâm cung bí sử" (27): Kẻ đầu cơ tình yêu
GiadinhNet - Ngày nay, khi mà cơ chế thị trường len lách vào mọi ngõ ngách của cuộc sống thì tình yêu cũng có thể bị đem ra đầu cơ để kiếm lời.
Đầu cơ chứng khoán, đầu cơ ngoại tệ, đầu cơ vàng, đầu cơ bất động sản... những hoạt động đó chẳng hay ho gì, nhưng vẫn còn có thể chấp nhận được. Còn đầu cơ tình yêu là một tội lỗi.
Anh ta tên là Nguyễn Minh Thường, bạn bè hay gọi là Thường 3 mỏng - mặt mỏng và trắng như tờ giấy, môi mỏng như lá lúa, bàn tay mỏng và lạnh băng. Các nhà nhân tướng học không đánh giá cao những người đàn ông thuộc loại 3 mỏng này. Họ nói rằng: Đây là loại người nham hiểm và tàn nhẫn.
Thường bắt đầu vụ đầu cơ tình yêu này với một cô sinh viên trường Đại học Ngoại thương, tên là Mai. Cô sinh viên này cũng khá đặc biệt. Hầu hết sinh viên Ngoại thương đều khá xinh, da trắng ngần, mắt đen to nom rất thông minh và hấp dẫn. Đối lập với những sinh viên hấp dẫn này là Mai. Cô da màu nâu sẫm, mắt nhỏ, người to, chân to, tay to. Mai tự biết mình không xinh đẹp nhưng cô biết cái mà mình có.
Nhà có người giúp việc nhưng Mai không tin rằng người giúp việc có thể chăm sóc bố tốt bằng mình, vì thế cô nhận toàn bộ việc chăm lo ăn uống và sức khoẻ của bố. Các nam sinh đối xử với Mai thân mật như với một người bạn trai. Không một chàng sinh viên nào có ý định chọn Mai làm người bạn đời sau này.
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |