"Thâm cung bí sử" (28-5): Một lần dại gái
GiadinhNet - Cuộc đàm phán giữa Nguyễn Hữu Nam và Hồng Liên diễn ra ôn hòa mà căng thẳng.
Khi cuộc đàm phán tưởng chừng như bế tắc thì Hồng Liên chủ động mở lối thoát. Với nụ cười tươi rói trên môi, Hồng Liên nói với Nguyễn Hữu Nam: "Đơn giá của em và anh đưa ra chênh nhau không lớn lắm. Em đề nghị cưa đôi. Em chịu lùi một chút. Anh gắng lên một chút. Như thế có được không anh?".
Sau này, Nam vẫn nói rằng đó là một lần dại gái của anh. Anh nói quá lên thế thôi chứ thực ra lúc đó anh không thể thuê được đất giá hạ hơn thế. Nếu nói Nam dại gái theo đúng nghĩa của từ này, ấy là việc anh đã phải lòng bà chủ trẻ Hồng Liên. Phải có cái gì đó rất căn bản giống nhau mới thành bạn bè. Và phải có cái gì đó rất căn bản khác nhau mới nên vợ chồng. Song Nam và Hồng Liên giống nhau nhiều quá. Ai cũng sôi sục ý chí làm giàu, ai cũng thông minh sắc sảo và cả 2 người đều là chủ doanh nghiệp. Giống nhau như thế đáng lẽ họ chỉ nên kết bạn thôi, song Nam đã liều mạng cầu hôn và Hồng Liên đã gật đầu.
Các nhà doanh nghiệp thích đánh nhanh, thắng nhanh. Dây chuyền sản xuất của Nam chưa được lắp đặt xong thì lễ thành hôn của 2 người đã được tổ chức. Trong ngày cưới, có người nói rằng bà chủ đất và người thuê đất bây giờ là một và cuộc đàm phán căng thẳng về đơn giá giờ trở nên vô nghĩa, đi lối nào thì đồng tiền cũng vào một nhà. Nhưng Hồng Liên không nghĩ như thế.
Buổi trưa Nam gọi cho vợ: "Anh đến đón em đi ăn trưa nhé". Hồng Liên trả lời: "Em cám ơn, nhưng trưa nay em phải mời cơm khách hàng". Buổi chiều Hồng Liên gọi cho chồng: "Chiều anh về nhà ăn tối nhé! Vừa có người biếu 10 con tu hài rất ngon". Nam trả lời: "Rất tiếc là chiều nay anh lại phải tiếp khách hàng".
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |