Mỗi sáng, cô dậy rất sớm, chuẩn bị bữa sáng cho 2 đứa trẻ ăn, thay quần áo mới cho chúng và đưa chúng đến trường.
Hình như cũng linh cảm được tình thế của mình nên bọn trẻ rất ngoan. Chúng rất biết nghe lời mẹ Hồng Hà, học hành chăm ngoan. Cô giáo nhận xét: “Từ ngày có mẹ Hồng Hà, bọn trẻ học hành khá hẳn lên”. Hồng Hà làm việc này với tất cả niềm tự hào của một người con gái đang yêu. Cô quan niệm rằng yêu là sống vì nhau, sống cho nhau đến hết mình. Trong khi đó, gia đình cô và các bạn đồng nghiệp lại nói rằng Hồng Hà đi theo trai và coi đó là hành vi không thể chấp nhận.
|
Với tình yêu, thế nào là khôn, thế nào là dại? Yêu là sống với nhau tốt tới mức không thể hơn được nữa, hy sinh cho nhau đến cùng. Nếu so đo tính toán thiệt hơn thì đó là một thương vụ buôn bán tình cảm chứ không phải là tình yêu. |
Hồng Hà không quan tâm nhiều lắm đến loại ý kiến này. Khi yêu, người ta đã hoàn toàn thuộc về nhau rồi nên ai theo ai không quan trọng mà quan trọng nhất là ở chỗ đã làm gì được cho người mình yêu. Có những cô gái Việt theo người yêu sang tận Hoa Kỳ. Lại có những chàng trai Bắc Âu rời xứ sở đến Việt Nam để sống với người mình yêu. Đó là chuyện hết sức bình thường. Còn ai không hiểu điều bình thường đó thì họ là những người không bình thường. Hồng Hà đã tuyên bố công khai như vậy, nghĩa là cô bảo vệ tình yêu của mình đến cùng. Mỗi tháng 1 lần, Hồng Hà lên trại giam thăm Ngọc. Cô không cho Ngọc nhiều tiền, cũng không mang nhiều bánh trái như những người khác mà mang vở học của bọn trẻ lên khoe với người yêu. Đọc những lời nhận xét của cô giáo về các con, Ngọc đã bật khóc: “Anh làm khổ em nhiều quá! Vậy mà sao em vẫn tốt với anh đến thế?”. “Đừng hỏi như thế anh! Ở trong này, anh phải cố gắng hết sức mình để được giảm án. Anh được về sớm 1 ngày là em đỡ mong nhớ anh 1 ngày”.
Với tình yêu, thế nào là khôn, thế nào là dại? Yêu là sống với nhau tốt tới mức không thể hơn được nữa, hy sinh cho nhau đến cùng. Nếu so đo tính toán thiệt hơn thì đó là một thương vụ buôn bán tình cảm chứ không phải là tình yêu. Và nếu như thế thì họ không bao giờ có tình yêu đích thực. Hồng Hà đã dẫn thân, đã cháy hết mình vì tình yêu. Cô không ân hận một chút nào khi yêu Ngọc. Ở đời cái na ná giống tình yêu thì nhiều lắm. Và tình cảm quý báu và hiếm hoi ấy đang có trong tim nữ bác sĩ Hồng Hà. Đời chỉ yêu 1 lần, yêu 1 người là đủ. Hồng Hà tự nói với mình như vậy.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
Khánh Hoàng