"Thâm cung bí sử" (29-11): Khoảng cách khó xóa bỏ
GiadinhNet - Bác sĩ Tường tổ chức cuộc gặp trong khuôn viên một biệt thự ở phố Tôn Đản. Tòa biệt thự này được xây dựng từ thời Pháp.
Tiến sĩ Vũ Hoài Thiên đến rất đúng giờ. Còn ông Năm thì đến chậm 10 phút. Sau khi hỏi thăm Tiến sĩ Vũ Hoài Thiên về sức khỏe, về tình hình học tập và dự định sắp tới, ông Năm hỏi nhỏ: "Giáo sư Khắc cho tôi biết rằng cậu là con nuôi của Giáo sư. Vậy cậu có biết ai là bố đẻ của mình không?". Im lặng mấy giây để trấn tĩnh, Tiến sĩ Vũ Hoài Thiên trả lời rất đúng phép xã giao: "Cám ơn ngài đã quan tâm. Cả mẹ đẻ của tôi và bố mẹ nuôi của tôi đã nói rõ với tôi về nguồn gốc của mình". "Nếu vậy thì cậu đã biết tôi là ai rồi. Tôi là ba ruột của cậu đây. Trước đây ba không biết là con đã được sinh ra trên đời này". "Xin ngài đừng xưng ba và gọi tôi là con. Ngay từ khi lọt lòng, tôi đã không có bố rồi". "Con giận ba ư? Sự thật là ba không biết mà". "Nhưng mẹ tôi thì chắc chắn là ngài biết chứ?". Câu hỏi sắc như lưỡi lam khiến ông Năm phải im bặt.
Ông nhấp một ngụm café và đánh trống lảng: "Café ở đây ngon quá, không thua kém gì café tiệm Rila. Ở Paris, con có hay thưởng thức café Rila không?". "Tôi có biết tiệm café nổi tiếng đó. Nhưng đó là nơi dành cho giới thượng lưu, học sinh, sinh viên không ai đủ tiền để uống café Rila". "Những năm sau chiến tranh, công việc ngập đầu, ngoài việc công ra, ba không còn thời gian vật chất để lo cho riêng mình nữa". "Ngài nói với tôi những chuyện đó để làm gì?". "Ba muốn nói rằng, nếu không quá bận thì ba đã tìm con từ lâu lắm rồi". "Quá muộn rồi, thưa ngài! Với một đứa con bị bỏ rơi thì bố đẻ của nó cho dù có ngồi trên ngai vàng hay ngồi lê ngoài hè phố cũng không khác gì nhau cả". "Nhưng như con nói, cả mẹ đẻ và bố mẹ nuôi của con đã nói cho con biết ai là bố ruột của con rồi cơ mà". "Đúng như vậy, thưa ngài. Nhưng tôi cũng hiểu rất sâu sắc câu này: "Cha sinh không bằng mẹ dưỡng!". Vậy xin ngài đừng nhắc tới chuyện này nữa có được không?". "Tóm lại là con vẫn không muốn nhận ba?". "Thưa ngài, có những điều tốt nhất là không nên hỏi. Và có những điều tốt nhất là không nên nói ra".
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |