Câu chuyện thứ 29: Công tử lưu lạc
Từ thời sinh viên, bà Thanh Giang cũng đã có mối tình đầu với một anh bạn đồng khoa. Nhưng tên tuổi của anh sinh viên này đã bị Thanh Giang xóa sổ ngay sau khi tốt nghiệp. Sau đó, có một vị phó tiến sĩ đã trồng cây si trước cửa nhà Thanh Giang khá lâu. Khi bạn bè đang chờ đợi nhận thiếp mời cưới của họ thì họ lại chia tay nhau, vì người đẹp tuyên bố rằng: "Tôi chỉ lấy người có quyền chứ không lấy người có bằng".
Và ông Năm chính là đối tượng phù hợp nhất với tiêu chuẩn chọn chồng của người đẹp Thanh Giang, tuy tuổi tác của phu quân hơi cao một chút. Lên xe hoa, lập tức người đẹp Thanh Giang trở thành bà, được nhiều người biết tên và kính nể.
Gần 15 năm chung sống với ông Năm, bà Thanh Giang đã có nhiều thứ, có quyền, có nhiều tiền và có danh phận lớn. Bà đi một bước có bao người săn đón. Những người muốn cầu thân với bà nhiều tới mức bà phải đắn đo lựa chọn rất kỹ mỗi khi phải trao danh thiếp cho một ai đó. Đã chọn lọc rất kỹ như vậy mà nhà bà lúc nào cũng đông khách.
Bà Thanh Giang có thể cùng chồng quyết định được nhiều việc nhưng có một việc không ai trên đời này quyết định được, đó là vòng quay của trái đất. Dù con người có muốn hay không thì trái đất vẫn quay. Và theo vòng quay đó, những sợi tóc bạc sẽ mọc trên đầu bà Thanh Giang và cái già sầm sập kéo đến đối với ông Năm. Dù muốn hay không thì ông Năm cũng phải về hưu. Và khi người ta về hưu thì có nghĩa là cũng chấm dứt thời kỳ oanh liệt.
Ông Năm bỗng trở nên nhàn tản, 9h sáng mới ngủ dậy, 10h mới uống café, chiều ra sân tennis hoặc đi xem các trận đấu bóng đá. Khi ông bận tới mức không còn thời gian để tiếp khách thì nhà lại quá nhiều khách. Còn bây giờ, ông thừa thãi thời gian, có thể ngồi đàm đạo hàng buổi liền về một vấn đề nào đó thì nhà lại vắng khách. Sau bữa cơm chiều thường chỉ có 2 vợ chồng ông ngồi bên bàn trà. Họ nói gì với nhau? Chẳng có gì để nói cả.
Ở cái tuổi đó, họ không có nhiều đam mê để tranh luận. Lúc này, bà Thanh Giang mới thèm có 1 đứa con. "Lấy chồng mà không có con. Như bông hoa nở trên non một mình". Nhưng làm sao có con khi tuổi tác của chồng bà đã cao như thế? Trước đây bà nghĩ rằng chồng già đưa vợ trẻ lên đỉnh là rất khó, nhưng để có 1 đứa con thì có lẽ cũng không khó lắm. Song bà đã nhầm. Khi người đàn ông đã vào bậc trưởng lão thì tỷ lệ nòng nọc bị đứt đuôi chiếm tới trên 90%, trong khi để tạo nên nòi giống thì tỷ lệ nòng nọc còn đuôi phải trên 90%. Bà lại không thể đi "cải thiện" như những người phụ nữ khác. Một người đàn bà danh giá, nếu liều mạng đi "cải thiện" thì cũng có nghĩa là mang danh giá của mình đi đánh bạc và bà Thanh Giang đủ khôn ngoan để biết rằng không thể làm việc đó.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|