"Thâm cung bí sử" (29-8): Sự thật không cần che giấu
GiadinhNet - Thầy Khắc quyết định nuôi dạy Hoài Thiên theo tiêu chí hội nhập quốc tế.
Nghĩa là cậu bé bắt buộc phải thành thạo tiếng Anh và tin học thực hành. Đó là kỹ năng hội nhập. Ông kêu gọi thế hệ trẻ Việt Nam phải tự rèn luyện mình, tự chuẩn bị hành trang cho mình để có thể sống được ở bất kỳ quốc gia nào trên hành tinh chúng ta. Kêu gọi lớp trẻ như thế, đương nhiên ông cũng dạy con mình như thế.
Hoài Thiên là một cậu bé thông minh và chăm học. Ngoài kiến thức phổ thông khá vững vàng, cậu còn được bố nuôi dạy cho tiếng Pháp và mẹ nuôi dạy cho tiếng Anh. Vợ chồng thầy Khắc là hai nhà trí thức thuộc tốp đầu của nước ta. Bộ óc của họ là một kho báu lớn mà Hoài Thiên được thừa kế. Vì thế, sau khi tốt nghiệp phổ thông, Hoài Thiên đã thi chứng chỉ ngoại ngữ để du học và đã đỗ ngay trong kỳ đầu tiên. Hoài Thiên sang Pháp học, lấy bằng cử nhân, sau đó lấy bằng tiến sĩ. Thầy Khắc đã được nhà nước Pháp tặng một giải thưởng khoa học lớn nên uy tín của ông trong giới khoa học ở Paris khá cao. Đây là một thuận lợi lớn của Hoài Thiên trong việc học hành.
Về nguồn gốc xuất thân của Hoài Thiên, vợ chồng thầy Khắc chủ trương không che giấu. Họ quá thừa thông minh để hiểu rằng sự thật là không thể che giấu được. Sớm muộn gì thì Hoài Thiên cũng sẽ biết thân phận của mình. Hai vợ chồng thầy Khắc dự định khi Hoài Thiên đã trưởng thành sẽ nói cho anh biết bố anh là ai, mẹ anh là ai và vì sao anh trở thành con nuôi của gia đình này.
Không cần bố mẹ nói, Hoài Thiên cũng biết mình không phải là con đẻ của vợ chồng thầy Khắc. Nhưng cha sinh không bằng mẹ dưỡng. Công nuôi dạy của bố mẹ nuôi đối với anh như trời biển. Anh tự thề là suốt đời sẽ sống xứng đáng với công lao dưỡng dục của bố mẹ nuôi. Dù có biết chính xác bố đẻ là ai, mẹ đẻ là ai thì Hoài Thiên vẫn coi vợ chồng thầy Khắc là bố mẹ ruột của mình. Tuy vậy, như một sự thôi thúc của huyết thống, Hoài Thiên vẫn muốn biết chính xác ai đã rứt ruột đẻ ra mình và mình mang dòng máu của người đàn ông nào.
Khi tiến sĩ Hoài Thiên từ Paris bay về Việt Nam có 3 người ra sân bay Nội Bài đón anh - bố nuôi, mẹ nuôi và một người đàn bà khác mang họ Vũ. Vừa trông thấy người đàn bà này, Hoài Thiên đã linh cảm được rằng đây chính là mẹ đẻ của anh. "Mẹ! Có phải mẹ con đây không?" - Hoài Thiên hỏi bà Vũ Ngọc Lan như vậy. Bà Ngọc Lan ôm chầm lấy con, nghẹn ngào mãi mới nói nên lời: "Con ơi! Mẹ của con đây! Mẹ có lỗi với con nhiều lắm". Sau bữa cơm đoàn viên ấm cúng, bà Ngọc Lan đã kể hết với con trai về việc nó ra đời và lý do bà phải nhờ người khác nuôi đứa con do mình rứt ruột đẻ ra.
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |