"Thâm cung bí sử" (30-2): Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
GiadinhNet - Mọi ý nghĩ và tình cảm của phụ nữ đều được thể hiện qua lời nói. Đàn ông nghĩ nhiều, nói ít. Phụ nữ nghĩ ít nói nhiều.
Đời sống hôn nhân đòi hỏi hai vợ chồng phải thật hiểu nhau, thật thông cảm cho nhau, nên cánh mày râu không thể xuất hiện bên vợ như một bóng ma. Cuộc sống là tập hợp những vấn đề hết sức cụ thể chứ không phải là những vấn đề trừu tượng chung chung. Bạn đừng vờ vịt ra vẻ quan tâm nhưng thực chất thì không quan tâm. “Anh OK. Em làm đi”. Nói như thế tức là nói cho qua chuyện. Phụ nữ rất cụ thể, nói nấu cơm là cùng lúc trả lời ngay một loạt câu hỏi, cơm tẻ hay cơm nếp, gạo tám hay gạo Điện Biên, một bò hay ba bò. Các ông chồng hãy tập giao tiếp với vợ theo cách cụ thể như thế. Đừng bảo vợ “em mua xe đi” mà hãy nói rằng nên mua xe gì, màu gì, đặc điểm của loại xe đó như thế nào. Nếu bạn giao tiếp với vợ theo kiểu tượng đá thì bà xã sẽ nghĩ là bạn không tôn trọng vợ.
Cho dù bạn kiếm tiền giỏi đến mấy, tốt với vợ đến mấy nhưng nếu không biết cách giao tiếp thì bạn vẫn có thể khiến vợ điên tiết. Xin nhắc lại câu chuyện của vợ chồng Khánh An: “Em muốn bàn với anh một việc”. “Em muốn mua xe mới”. “Ừ, em mua đi”. “Anh dễ như cave. Thôi. Không bàn nữa”. Không bàn nữa cũng có nghĩa là không mua xe nữa. Rõ ràng anh chồng Khánh An đối với vợ rất tốt nhưng lại không biết lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Phụ nữ luôn khâm phục lối tư duy lôgic và cách giải quyết mọi vấn đề rất cơ bản và hiệu quả của đàn ông. Vì thế, trong giao tiếp, phái đẹp luôn muốn nghe thật đầy đủ và tỉ mỉ cách giải quyết vấn đề của chồng.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|