Câu chuyện thứ 31: Adam và Eva trong hang đá
Phần I: Gặp nhau trong hoạn nạn
Anh chỉ huy đơn vị đánh trả địch hết sức ngoan cường, bắn rơi 2 máy bay Mỹ. Nhưng trận địa của Khang cũng bị băm nát vì bom đạn. Đường dây liên lạc bị đứt. Máy vô tuyến điện bị hỏng. Mọi liên lạc giữa đại đội của Khang với sở chỉ huy cấp trên hoàn toàn bị cắt đứt. Trên đỉnh núi nơi đặt sở chỉ huy Trung đoàn có 2 quả pháo hiệu màu xanh vọt lên.
Theo quy ước đó là tín hiệu cấp trên gọi Khang lên báo cáo tình hình trận đánh. Lúc đó trời đã nhá nhem tối. Nhận định đêm nay địch có thể cho máy bay B52 đến ném bom xuống trận địa để trả thù, Khang lệnh cho đơn vị hành quân đến một trận địa khác rồi anh một mình cắt rừng lên sở chỉ huy Trung đoàn để báo cáo tình hình. Đi được chừng hơn 1 cây số đường rừng, Khang bỗng thấy một chớp lửa lóe lên, khiến anh ngã ngồi xuống đất.
Kinh nghiệm cho Khang biết rằng anh đã đạp phải mìn lá, một loại mìn địch rải xuống rất nhiều trên dãy Trường Sơn, nhằm sát thương bộ đội ta. Chiếc giày bên chân phải của Khang đã bay mất đế. Bàn chân anh đã nát bét và nhầy nhụa máu. Anh xé áo băng vội vết thương rồi bò thật nhanh vào bìa rừng. Nếu anh chậm chân, bọn thám báo địch nghe tiếng mìn nổ sẽ lần đến bắt sống anh.
Sau hơn 1giờ bò thục mạng, bàn tay của Khang chạm phải đá núi. Đã có đá là sẽ có hang, Khang biết chắc như vậy. Anh lần theo vách núi đá một lúc nữa thì gặp một cái hang nhỏ. Không dám bật đèn pin vì sợ lộ, Khang cứ liều mạng bò vào hang. Lũ dơi trong hang thấy động, bay ào ra, cánh dơi quạt gió khiến lá mục tới tấp ấp vào mặt anh. Nghỉ mươi phút cho đỡ mệt, Khang lại xé áo băng thêm một lớp nữa vào bàn chân bị thương. Bây giờ thì anh thấy khát khủng khiếp do bị mất máu.
Ngoài kia pháo sáng địch bắn lên đầy trời, rừng núi sáng như ban ngày. Trước cửa hang có mấy cây chuối rừng bị mảnh bom cắt ngang giờ đang đâm đọt trắng nõn. Khang bò ra, bẻ những cái đọt chuối đó, nhai ngấu nghiến và nuốt cả nước lẫn bã. Đã quá, vừa hết khát lại vừa hết đói. Anh bẻ thêm mấy cái đọt chuối nữa, ôm vào hang để dự trữ. Bây giờ thì phải sẵn sàng chiến đấu. 3 băng đạn AK đầy ắp được xếp bên trái, bắn hết băng này sẽ tiếp băng khác. 5 quả lựu đạn đã mở chốt, để bên tay phải để tiện ném ra khi cần.
Trong tình huống bắn hết đạn, Khang sẽ giành quả lựu đạn cuối cùng cho mình. Nghĩ tới đó, Khang bỗng thấy nhớ mẹ vô cùng. Nước mắt anh rịn ra, lăn chậm chạp trên gương mặt hốc hác. Rồi anh lịm đi, trong tư thế lưng tựa vào vách hang. Bỗng có người lay vai anh và một giọng con gái dịu dàng: "Anh bộ đội dậy đi!"
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|