"Thâm cung bí sử" (31-3): Axôn tóc dài
GiadinhNet - Khoảng hơn 1h sau, Hoán mới sơ cứu xong vết thương của Khang.
Hoán làm theo lời của Khang. Trước khi đi, cô đưa cho Khang nửa phong lương khô và cái bình tông đựng nước của cô: "Anh ăn một chút để lấy sức. Nước đun sôi trong bình tông. Đưa cái bình tông của anh cho em để em lấy nước về. Chúng ta phải có nước, nếu không sẽ chết khát". Hoán ra đi và quá trưa mới về. Quần áo cô lấm đầy đất và tay cô phồng rộp. Ngoài bình tông nước suối, Hoán còn mang về 2 củ mài khá to. "Anh có sốt ruột không? Trông thấy một dây khoai mài bên bờ suối, em đào bằng được. Củ khoai mài ở sâu mà em lại đào bằng dao găm nên lâu quá. Chúng ta chỉ còn 3 phong lương khô và 2 cân gạo rang thôi, trong khi thời gian cầm cự ở đây chưa biết đến bao giờ nên phải tích cực tìm kiếm cái ăn, anh ạ!". "Khi chân anh đỡ hơn một chút, anh sẽ ra ngoài, tìm cái ăn và nắm tình hình". "Còn lâu anh mới có thể nhúc nhắc được. Nếu sốt ruột là cái chân của anh sẽ bị hỏng".
Họ nướng khoai mài, ăn thay cơm. Bốn bề yên lặng quá, không tiếng chân người, không tiếng chim chóc, không cả tiếng súng. Hoán nói: "Buồn quá, anh ạ! Không biết chúng ta còn phải cầm cự thế này đến bao giờ". "Anh sẽ đọc truyện em nghe cho đỡ buồn". "Anh mang theo cả sách truyện vào đây à?". "Không! Anh đọc cho em nghe bằng trí nhớ. Đây là câu chuyện về cô bé Axôn tóc vàng chứ không phải là Axôn có mái tóc đen dài như em. Anh chàng thủy thủ Lông-gren được về quê nhà. Nhưng về đến gần nhà rồi mà Lông-gren không thấy vợ anh từ xa đứng bên bậc cửa vẫy tay rồi chạy tới đón anh, thở hổn hển như đứt hơi. Trên chiếc giường bề bộn những chăn bông và tã lót có một bé gái đang ngủ say và ngồi cạnh giường là bà hàng xóm tốt bụng. "Đã 3 tháng rồi tôi phải chăm sóc nó đấy. Anh hãy nhìn con gái anh đi". Lông-gren lặng người cúi xuống đứa trẻ 8 tháng tuổi đang chăm chăm nhìn bộ râu ướt đẫm nước mưa của anh.
Ba tháng trước đây, Mê-ri (vợ Lông-gren) bị trộm vào nhà lấy sạch tiền. Chị phải đến nhà chủ quán rượu Mê-néc vay tiền. Hắn đồng ý đưa tiền cho chị nhưng yêu cầu chị phải ngủ với hắn. Mê-ri từ chối và đi lên phố để bán chiếc nhẫn cưới để có tiền nuôi con. Lúc đó trời đã tối và tuyết rơi rất dày. Mê-ri đi lên phố bán chiếc nhẫn và khi trở về thì cảm nặng và qua đời.
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|