"Thâm cung bí sử" (31-4): Anh chồng "máy chìm"
GiadinhNet - Ông Nguyên và bà Dung vô cùng sửng sốt khi đôi tân hôn vừa đi nghỉ tuần trăng mật Bali về thì Loan xin về bên ngoại mấy hôm
Sau khi quay về nhà chồng Loan đã đưa đơn ra tòa án xin ly hôn. Chuyện này khiến bà Dung suýt ngất xỉu. Tại sao con bé nằng nặc đòi ly hôn? Trong đơn gửi tòa án, Loan ghi lý do xin ly hôn là không hợp nhau. Mười cặp vợ chồng ra tòa ly hôn có tới 9 cặp ghi trong đơn là không hợp nhau. Nhưng lý do cụ thể và lý do thật nằm sau ba chữ không hợp nhau thì vô cùng nhiều. Ông Nguyên gọi con trai vào phòng riêng: "Bố muốn nói chuyện với con như hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Tại sao hai đứa không hợp nhau? Chẳng nhẽ chúng mày không tìm hiểu trước à?". Sau một lúc lâu im lặng, Vũ mới cúi mặt xuống và ấp úng nói với bố: "Loan đòi ly hôn bằng được vì con không giống những đứa con trai khác". "Không giống ở điểm nào?". "Bộ phận sinh dục của con không giống những đứa khác".
Ông Nguyên bắt con trai đứng dậy và khám xét tử tế thì phát hiện con trai ông bị bệnh "máy chìm". Cứ một nghìn anh con trai thì có khoảng 1 đến 2 người bị "máy chìm". Với lợn đực thì tỷ lệ máy chìm chiếm tới 2%. Đó là những con lợn tinh hoàn không nằm bên ngoài mà nằm trong khoang bụng. Vì thế, những người đi mua lợn để giết thịt bao giờ cũng phải dùng tay sờ xem nó máy nổi hay máy chìm. Nếu là lợn đực máy chìm thì khi nấu lên thịt hôi không tài nào ăn được. Còn đàn ông tỷ lệ máy chìm thấp hơn nhiều, chỉ khoảng một phần nghìn thôi.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |