"Thâm cung bí sử" (31-5): Lối đi của những đồng tiền bẩn

| Gia đình

GiadinhNet - Khi rời khỏi nhà in, đồng tiền sạch bong, không bị vấy bẩn. Trong thương trường, đồng tiền như những chiến binh, phải xông pha trận mạc, phải sứt sẹo và đẫm mồ hôi mới sinh lời.

Câu chuyện thứ 31: Người đàn bà sống trong ảo tưởng
 
Nhưng như thế, đồng tiền vẫn sạch. Đồng tiền chỉ bị vấy bẩn khi rơi vào bàn tay của những kẻ cơ hội, bằng những toan tính bẩn thỉu để tham nhũng.

Lại nói chuyện ông Tân với thầy Vịnh. Sau quẻ dịch cực kỳ chính xác của thầy Vịnh, ông Tân bỗng mê Kinh Dịch. Ông mua một bộ Kinh Dịch về đọc suốt đêm này qua đêm khác, nhưng càng đọc ông càng thấy mù mịt, không hiểu được một chút gì. Kinh Dịch là thứ không phải ai cũng hiểu được và thấm được. Cuối cùng, những việc đại sự ông Tân lại phải nhờ thầy Vịnh.

Sau khi ngồi vào cương vị mới, ông Tân đích thân đến nhà thầy Vịnh, nhờ thầy bốc cho một quẻ nữa. Thầy Vịnh bốc quẻ và nói: "Trong quẻ này của anh có gái và rất nhiều tiền". Thầy Vịnh chỉ nói ngắn gọn thế thôi nhưng ông Tân thấy rất đúng. Gái là Kim Yến. Còn tiền thì do nhiều nguồn khác tới, trong đó có cả Kim Yến.

Trong các chuyến đi công cán ở nước ngoài, ông Tân thường chỉ định Kim Yến đi cùng, gọi là để khảo sát thị trường. Có Kim Yến cặp kè bên cạnh, ông Tân được hưởng 2 cái lợi. Một là ông không phải chịu cô đơn ở xứ người. Kim Yến là một người đàn bà trắng trẻo, đẫy đà, thích làm đẹp và rất thích làm... chuyện ấy. Ở nước ngoài không thiếu gì gái đẹp, nhưng sau vụ một vị sếp ở một địa phương đi công tác nước ngoài, gọi gái điếm cao cấp vào phòng ngủ, bị cấp trên sờ gáy thì các sếp đều phải đề cao cảnh giác và tốt nhất mang theo "hàng xách tay".

Ông sếp ở địa phương nọ đi Mỹ, khi về nước được cấp trên mời lên và cho xem một clíp. Xem cảnh đó, ông sếp nọ đã vã mồ hôi hột. "Tôi không nói chuyện anh đi chơi gái. Bây giờ người ta coi việc đó chỉ là chuyện sinh hoạt. Nhưng anh phải giải trình cho tôi biết anh lấy tiền đâu để chơi gái điếm cao cấp mỗi đêm mấy nghìn USD. Anh về viết kiểm điểm và tự xét xem có xứng đáng để ngồi ở vị trí của anh hiện nay nữa không". Thế là vị sếp kia phải từ chức. Câu chuyện này khiến ông Tân phải hú vía, vì ông cũng hay phải đi nước ngoài. Có Kim Yến bên cạnh, ông có người để ôm ấp lại vừa có một cái ví di động để trang trải các khoản chi.

Những đêm ôm Kim Yến trong khách sạn ở nước ngoài, ông Tân thủ thỉ: "Em vừa thông minh, vừa năng động lại sống có tình có nghĩa. Trong tương lai người thay vị trí của anh là em. Còn trước mắt, anh sẽ ủng hộ em hết mình. Mọi kế hoạch của em cũng coi như là kế hoạch của anh. Anh sẽ biến những ý tưởng kinh doanh của em thành hiện thực". Những lời đó đã khiến Kim Yến mê mẩn. Bà nữ hoàng thấy mình có cả núi tiền trong tương lai. Vậy tại sao không chi thật mạnh tay cho ông vua con này. Và đó là lối đi của những đồng tiền bẩn. 
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Gia đình -

GĐXH - Sau tuổi 60, nhiều cặp vợ chồng đối mặt với thực tế: Đêm đến có nhất thiết phải chung giường khi tiếng ngáy, thói quen sinh hoạt làm cả hai mất ngủ? Ngủ riêng có thể là giải pháp cứu vãn sức khỏe, nhưng hôn nhân tuổi xế chiều sẽ rạn nứt nếu vợ chồng để 3 ranh giới cốt lõi này bị xóa nhòa.

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Nuôi dạy con -

GĐXH - Nhiều người cho rằng, một đứa trẻ được nuôi dạy tốt là đứa trẻ có thành tích cao trong học tập, luôn luôn được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, cách nuôi dạy con tốt nhất chính là dạy con biết kiểm soát cảm xúc, biết đối nhân xử thế và hành động văn minh ngay cả khi những điều không như ý hiện hữu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.