"Thâm cung bí sử" (31-6): Tình yêu không thể che giấu
GiadinhNet - Hận thù thì có thể che giấu. Còn tình yêu thì không che giấu được.
> Phần trước: Sóng ngầm
Hoán đặt bàn tay của Khang vào bộ ngực căng nhức của cô rồi cô từ từ nằm xuống, gối đầu lên chiếc ba lô của Khang. Ngoài kia, tiếng pháo địch bắn cầm canh lúc gần, lúc xa, pháo sáng giăng đầy trời, hắt ánh sáng xanh lè vào tận cửa hang, nơi Khang và Hoán đang yêu nhau nồng nàn. Vẫn ôm chặt Khang trong vòng tay, Hoán thì thầm: "Hoạt động của địch hôm nay rất khác, anh ạ!". "Đây là dấu hiệu địch sắp mở một trận càn. Hoặc cũng có thể quân ta đang siết chặt vòng vây và quân địch đang hoảng sợ. Theo như kế hoạch tác chiến thì bây giờ quân ta đang bao vây Thượng Đức. Nếu đúng như vậy thì chúng ta sắp được rời hang rồi". "Nếu rời hang thì anh và em đi đâu?". "Gặp đơn vị nào thì nhập ngay vào đơn vị đó để chiến đấu. Nếu không có gì thay đổi thì đây là chiến dịch cuối cùng của cuộc chiến này".
Tảng sáng hôm đó, tiếng đại bác rộ lên như sấm. Khang lò cò đi về phía cửa hang rồi quay vào nói với Hoán: "Em ơi! Quân ta đánh Thượng Đức rồi. Đây là một trận đánh nghi binh nhằm kéo quân địch về hướng khác. Chúng ta sẽ kéo đội hình của địch giãn ra rồi sẽ bất ngờ tấn công Buôn Ma Thuột. Nhưng trước hết quân ta phải chiếm được Thượng Đức”. Ngày hôm đó, hai người không ra khỏi cửa hang. Khang lắng nghe tiếng súng và nhận định: "Quân ta chiếm được Thượng Đức rồi. Tiếng súng của địch vơi đi rất nhanh. Sau đây trực thăng địch sẽ kéo đến từng đàn, đổ quân xuống để phản công. Sẽ lại có một đơn vị khác đánh thọc sườn bọn địch đến phản công, hòng chiếm lại Thượng Đức. Địch sẽ phải rút quân ở Buôn Ma Thuột về ứng cứu. Thế là chúng mắc mưu của quân ta. Chúng ta chuẩn bị rời hang để nhập vào một cánh quân nào đó".
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|