"Thâm cung bí sử" (31-7): Mùa hoa Đà Lạt
GiadinhNet - Chiến dịch mùa xuân 1975 đã được phổ biến trước cho cán bộ từ cấp đại đội trở lên nên Khang nhận định tình hình rất chính xác.
Khi quân địch bị sa lầy ở Thượng Đức, đại quân của ta bất ngờ tấn công Buôn Ma Thuột. Lực lượng địch ở đây tan rã nhanh chóng. Khang và Hoán rời hang trong tiếng súng nổ ran trên vùng đất Tây Nguyên. Bọn địch ở Cao nguyên Trung phần đang tháo chạy thục mạng và quân ta đang gấp rút truy kích địch. Hai người nhập vào một đơn vị của Binh đoàn Tây Nguyên.
Cục diện chiến tranh diễn biến rất mau lẹ. Quân địch tháo chạy khỏi Tây Nguyên rồi quân ta nhanh chóng chiếm Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, nhanh chóng đập tan phòng tuyến Phan Rang và ồ ạt tiến vào Sài Gòn. Đêm 30 tháng 4/1975, tại một khu nhà ở sân bay Tân Sơn Nhất, Khang và Hoán mới ngồi ăn chung với nhau bữa cơm đầu tiên sau khi rời hang. Gọi là cơm nhưng thực chất đó là một xoong mì nhưng sao mà ngon thế. Hoán nói như reo lên: "Thế là chúng ta sống rồi, anh ạ! Và anh sắp được làm bố rồi!" Hoán nói và đặt bàn tay của Khang lên cái bụng giờ đang nây nây ra của cô: "Con anh đấy! Nó rất khỏe. Hành quân chiến đấu suốt 2 tháng trời mà nó không hề gì, chắc là con trai!".
Khang ôm hôn Hoán và nói từng lời rất chậm và chắc chắn: "Anh sẽ báo cáo đơn vị, xin về phép đợt đầu tiên để giải quyết ổn thỏa chuyện gia đình rồi vào thưa chuyện với bố em và tổ chức cưới em!". "Như thế có bất công với chị ấy ở nhà không anh? Nếu không thì em làm vợ bé của anh cũng được". "Không được. Như thế thì bất công cho em và tủi thân cho con anh". Chiếu cố hoàn cảnh của 2 người, đơn vị đã cho Khang và Hoán được về phép đợt đầu tiên.
Đối với Khang, đây là một kỳ phép vừa nặng nề, vừa hạnh phúc. Sau khi nghe Khang kể về việc Hoán đã cứu anh trong hang núi, bà mẹ Khang đã khóc: "Khổ thân con quá! Mẹ rất biết ơn cô gái đó. Nhưng vợ con đã ăn ở với mẹ rất tốt trong những năm qua, giờ bỏ thì thương, vương thì tội". Còn vợ Khang thì vật vã khóc và nói rằng anh là kẻ phản bội. Sau một đêm rất khuya, Khang ngồi đốt hết nửa gói thuốc lá rồi bỏ nhà ra đi, để lại trên bàn lá đơn xin ly hôn và lời xin lỗi người vợ thiệt thòi. Anh vào Hương Khê, thưa chuyện với bố Hoán và tổ chức lễ cưới, sau đó hai người lại vào đơn vị. Anh đưa vợ đi gặp Ban chỉ huy Trung đoàn, trình bày hoàn cảnh và xin được ra quân rồi khai hoang một vùng đồi ở Đà Lạt và học nghề trồng hoa.
Mùa hoa đầu tiên của vợ chồng anh gặp đúng dịp Tết Bính Thìn (1976) cái Tết cổ truyền đầu tiên sau chiến tranh, mọi người đều vui nên hoa Đà Lạt bán rất chạy. Trong phút giao thừa, vợ chồng Khang bế con trai ra thành phố xem bắn pháo hoa. Nhìn bầu trời lung linh pháo hoa, Khang lại ngỡ như pháo sáng ở Thượng Đức năm ngoái. Hoán nắm chặt bàn tay chồng: "Chúng mình có tiền rồi, anh ạ! Ăn Tết xong, vợ chồng mình về đón mẹ vào đây nhé!".
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|