"Thâm cung bí sử" (31-8): Thủ phạm gây nghiện
GiadinhNet - Ảo tưởng là một chứng bệnh tâm lý có điều kiện. Phải có người mớm, kích thích, chứng ảo tưởng mới hình thành và phát triển.
Chứng ảo tưởng của Kim Yến do một lũ người cơ hội gieo rắc và kích thích cho ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Kim Yến ảo tưởng vì nhan sắc, ngộ nhận vì tình yêu. Nhưng những lời sáo mép không phải là tình yêu. Một ánh mắt nhìn cháy bỏng hơn 1.000 câu sáo mép. Tình yêu phải đến từ sự đồng cảm chứ không phải đến từ đồng tiền và những câu tán tỉnh vớ vẩn.
Những lời tán dương có dụng ý tạo cho Kim Yến ảo tưởng về quyền lực. Trong các văn bản nhận xét về cán bộ, Kim Yến luôn được xếp loại xuất sắc nhất. Trong những đêm ôm ấp nhau ở khách sạn, ông Tân thủ thỉ: "Em sẽ là người thay thế anh trong tương lai. Em hãy chuẩn bị mọi điều kiện để gánh vác trọng trách". Những lời tán dương như thế đã khiến Kim Yến luôn nghĩ mình là vua con, là một bà hoàng quyền lực, muốn làm gì thì làm. Bà đã ra những mệnh lệnh mà cả những nhà quản lý giàu tưởng tượng nhất cũng không hiểu nổi. Bà đã mua 2 chiếc ô tô con giá hàng tỷ đồng để làm quà biếu nhân dịp sinh nhật của sếp này, sếp nọ. Bà đã chi những khoản tiền thưởng lớn cho những người giỏi nịnh bợ mà kém năng lực hành động, không mang lại lợi nhuận cho công ty. Những khoản tiền từ ngân sách cùng những quyết định vô bổ đã tạo cho Kim Yến ảo tưởng về sự giàu có.
"Chương trình này lớn, ngân sách đầu tư hàng nghìn tỷ đồng và chỉ có em mới đủ tài làm được". "Dự án này có 4 ha đất. Anh giao nó cho em"... Ông Tân thường nói với Kim Yến như vậy. Ở nước ta, người hốt cả núi bạc từ đất là những kẻ có chức, có quyền. Đất là sở hữu toàn dân nhưng tiền bán đất là sở hữu của một nhóm người. 360 m2 đất nông nghiệp, khi được thu hồi để làm dự án, bà Yến chỉ phải trả cho nông dân 40 triệu đồng. Nhưng sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng, mỗi m2 đất có giá hàng trăm triệu đồng, lợi tức lên tới hàng trăm, hàng nghìn lần. Tiền nhiều như thế bà Yến ngại gì mà không chi những khoản lớn để sau đó lại có những dự án, những chương trình béo bở hơn.
Đúng là tiền đẻ rất nhanh từ đất, nhưng đất phải đem bán mới có thực lãi. Còn nếu không bán thì đất dự án vẫn là của dự án, chỉ có tác dụng mang thế chấp để vay vốn ngân hàng. Nhưng vì sống trong ảo tưởng nên bà Kim Yến đã vung tiền không tiếc tay cho ông Tân và các sếp khác. Cuối cùng thì công ty của bà Kim Yến nợ ngân hàng tới hàng nghìn tỷ đồng, không có khả năng thanh toán.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|