"Thâm cung bí sử" (32-11): Tấm lòng người cha
GiadinhNet - Sau ngày cưới, bố Mơ cho con gái một khoản tiền đủ cho hai vợ chồng đi nghỉ tuần trăng mật ở Bà Nà (Đà Nẵng).
Ông nói: “Đa số các cặp vợ chồng bắt đầu có xung đột trong những năm đầu tiên chung sống. Đây là giai đoạn được các nhà tâm lý học đặt cho một cái tên rất khôi hài: “Những chiếc mặt nạ rơi xuống”. Các cặp vợ chồng trẻ thất vọng về nhau không phải vì đã không hiểu nhau như những con người mà thật ra là họ chưa biết về nhau trong vai trò người vợ, người chồng. Họ chưa sẵn sàng chịu đựng gánh nặng của vai trò làm vợ, làm chồng, nên họ không đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của nó. Nhiều người cứ tưởng rằng chỉ cần gật đầu là đủ để phút chốc biến thành những bà vợ, ông chồng hoàn hảo.
Kinh nghiệm cho thấy một gia đình có 2 thủ lĩnh là không tốt. Mỗi nhóm trong doanh nghiệp đều chỉ có một nhóm trưởng. Trong gia đình cũng chỉ nên có một thủ lĩnh thôi. Và trong gia đình của các con, thủ lĩnh nên là Minh. Con hãy tự giác nhận chức “tổ phó tổ 2 người”. Minh sẽ là người định hướng lớn cho cả gia đình. Còn con sẽ là người định hướng những chuyện nhỏ nhặt, hôm nay ăn gì? Sử dụng những đồng tiền chồng kiếm được như thế nào? Minh là đứa có đức hy sinh lớn, nhưng không phải vì thế mà con có thể cho phép mình không cần phải hy sinh, cống hiến gì cho cuộc sống chung. Bố tin con gái của bố sẽ hiểu và làm được những điều đó”.
Mơ không bao giờ quên được buổi trò chuyện này. Và bây giờ thì vợ chồng họ đã có 2 đứa con rất ngoan. Mơ vẫn dạy kỹ năng vi tính ở câu lạc bộ người mù và ở nhà cô dạy tiếng Anh cho các con qua một dàn máy vi tính đặc biệt. Hạnh phúc của Mơ tưởng như trong mơ, nhưng là thực, thực 100%.