Trong đời sống hôn nhân nếu thấy có sự vênh nhau giữa vung và nồi thì sẽ xảy ra hai khả năng. Khả năng thứ nhất, người ta gắng chịu đựng vì con cái, chịu khó thay đổi cách sống để không phải thay đổi hôn nhân. Khả năng thứ hai, người ta bung ra, xé rào để tìm kiếm sự tương hợp.
Kim Liên là người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ, sống tự tin và tự chủ. Chị rất ghét loại chồng hay quát tháo, ra lệnh cho vợ. Nhưng đúng như người ta nói: “Ghét của nào, trời trao của ấy”. Song với cá tính của Kim Liên thì cho dù trời có trao mà nếu thấy vênh thì chị cũng vứt bỏ. Lấy chồng chưa được 1 năm thì Kim Liên chủ động ly hôn. Cũng may là hai người chưa có con. Nếu đã có con mà phải ly hôn thì vô cùng khó khăn, nhất là với phụ nữ.
Kim Liên gặp Trọng trong một bữa cơm thân mật do Trọng tổ chức để chiêu đãi một đối tác tiềm năng. Chị không phải là giám đốc, chỉ là trưởng phòng kinh doanh thôi nhưng đã có mặt trong bữa cơm đó. Chị thích cách ứng xử của Trọng với phụ nữ, lịch thiệp và rất tôn trọng người khác. Thế là họ gần nhau hơn qua thời gian.
Kim Liên biết Trọng đã có vợ và một con gái. Điều này chị không cần phải tìm hiểu mà do chính Tiến Trọng nói ra: “Tôi đã có vợ và một con gái 3 tuổi. Vợ tôi rất tốt, đóng góp rất nhiều cho tổ ấm gia đình. Con gái tôi rất yêu bố và tôi cũng rất yêu nó”.
Những gã đàn ông đã có gia đình riêng, khi tán tỉnh người phụ nữ khác thường hay chê ỏng chê eo vợ mình. Nhưng Tiến Trọng thì khác hẳn. Và điều này khiến Kim Liên thấy nể phục người bạn trai của chị.
Trong quan hệ nam nữ ở mức độ sâu, Kim Liên không câu nệ hình thức. Chị không bao giờ ngỏ ý là Trọng phải ly hôn và cưới chị. Kim Liên quan niệm rằng, điều quyết định nhất là trái tim người đàn ông ấy thuộc về ai, chứ không phải trong tờ giấy hôn thú ghi tên ai. Tờ hôn thú nhiều khi chỉ là một thủ tục hôn nhân chứ không phải là phần hồn của tình yêu. Càng gần nhau, Kim Liên và Tiến Trọng càng thấy họ là hai nửa quả táo, đỏ thắm, thơm ngát và rất vừa khít.
Việc ngoại tình của Tiến Trọng trong trường hợp này là rất khó tránh khỏi. Nhưng hạnh phúc nhiều khi song hành với nỗi đau khổ. Kẻ ngoại tình luôn phải sống cuộc sống hai mặt. Với những người hiểu biết, cuộc sống đó nhiều khi như một sự sỉ nhục. Nhiều khi Trọng tự khinh ghét mình. “Tại sao mình lại hèn thế? Tại sao mình không dám bứt phá để sống thật với chính mình?”.
Cuộc sống vốn là thế? Những đôi vợ chồng từ gian khó đi lên, bên chữ tình còn có chữ nghĩa. Và chữ nghĩa đã níu chân Tiến Trọng, không cho phép anh đạp qua ngưỡng cửa đạo lý. Thật không ngờ, cả điều này cũng khiến Kim Liên càng coi trọng hơn: “Nếu anh là một kẻ bội bạc thì sao em có thể tin yêu anh được”.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng