"Thâm cung bí sử" (32-15): Vấn đề không phải là tiền
GiadinhNet - Có nhiều tiền cũng không mua được tình yêu. Nhưng không có xu nào trong túi người ta vẫn có thể ngoại tình.
Cô bạn của Phan Nhật nói: “Từ rất lâu em đã ao ước được mời anh đi nhậu một bữa, vậy mà bây giờ mới thực hiện được”. Cô ta nói như thế là để tranh quyền trả tiền và Phan Nhật sẵn sàng nhường ngay. Sau khi thanh toán tiền ăn, cô bạn nhét vào túi ngực của Nhật một xấp tiền. “Không được từ chối. Chả nhẽ anh định không đi lấy buồng khách sạn cho em à? Ở TP HCM thì em rành lắm. Khách sạn ở phố nào, đường nào, chất lượng phục vụ ra sao em đều biết hết. Còn ra đây thì em chịu, chẳng biết gì, đành trông nhờ vào anh thôi”.
Cô bạn của Nhật đang chán chồng. Cô ra Hà Nội chẳng có việc gì cả, chỉ đi tham quan Hoàng Thành, Văn Miếu, các bảo tàng lớn để thay đổi không khí. Phan Nhật chở bạn gái đến một khách sạn lịch sự và yên tĩnh. Anh cẩn thận kiểm tra lại phòng, mở tủ lạnh xem đồ uống trong đó có đầy đủ không rồi định ra về. “Anh định về thật à? Quá đáng thế!”. Cô bạn nói vậy và ôm chặt lấy Phan Nhật: “Yêu em đi! Đồ ngốc”.
Thế là giải pháp siết chặt tài chính của Tuyết Trinh thất bại hoàn toàn. Bài thuốc này không trị được bệnh ngoại tình mà còn gây ra tác dụng ngược. Đàn ông rất trọng tự do, trong đó có sự tự do về tài chính. Nếu siết chặt về tài chính tức là đã tước đoạt mất một phần tự do của chồng và sớm muộn gì cũng khiến ông chồng cảm thấy ngạt thở trong gia đình mình. Hơn nữa biện pháp siết chặt tài chính sẽ làm cho đức lang quân bị hèn đi trước mắt bạn bè. Một người đàn ông đi ăn với các bạn mà đến lúc tính tiền lại giả vờ vào nhà vệ sinh hoặc mở ví chậm 1 phút thì không còn gì là phong độ đàn ông nữa. Con người thiếu cái gì thì sẽ đi tìm cái đó. Đàn ông thiếu tự do tất sẽ đi tìm tự do.
Sau lần gặp cô bạn học cũ, Phan Nhật thường hay đi công tác Sài Gòn. Mỗi lần đi, vé khứ hồi do Tuyết Trinh mua, tiền tiêu vặt cũng được cô tính toán sát tới mức nếu không biết tằn tiện thì Nhật sẽ lâm vào tình cảnh cháy túi. Tuyết Trinh hoàn toàn yên tâm về giải pháp của mình. Nhưng Phan Nhật không hề phàn nàn gì về việc anh không có tiền. Chỉ cần được ra sân bay là anh đã thấy như chim sổ lổng rồi. Và chuyện Nhật có mối quan hệ ngoài luồng ở TP HCM đã đến tai Tuyết Trinh. Chuyện này không ai bí mật được mãi. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Bạn bè cùng giới của Phan Nhật ở công ty nói rằng: “Đến tiền để uống một tách café mà cũng phải ngửa tay xin vợ thì bà vợ ấy quá đáng lắm. Nếu là tôi thì đã ly hôn từ lâu rồi chứ không chỉ là ngoại tình”.
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|