"Thâm cung bí sử" (32-16): Tăng cường giám sát
GiadinhNet - Có một cô giáo ở TP Thái Nguyên đã ghi kín đặc 12 trang A4 những tin nhắn đầy tình cảm gửi đến số máy của chồng. Cách này hại nhiều hơn lợi.
Có bà vợ cao thủ hơn, đã thuê thám tử tư theo dõi chồng 24/24h. Anh ta đi đâu, gặp ai, làm gì bà xã đều biết hết và còn có cả hình ảnh làm bằng chứng không thể chối cãi. Song như thế vẫn chưa cao tay bằng người đẹp Lâm Tuệ ở TP Bắc Kinh. Vị phu nhân sang trọng này đã thành lập hẳn một câu lạc bộ chống ngoại tình. Họ chưng diện lộng lẫy như bà hoàng rồi tiếp cận các ông chức to tiền nhiều. Hễ ông nào tưởng bở, giở trò léng phéng là bị bắt quả tang ngay và thông báo cho vợ ông ta biết. Những tưởng bài võ này khiến giới mày râu sợ hãi. Nhưng thực tế đã diễn ra hoàn toàn khác. Một số thành viên trong câu lạc bộ của bà Lâm Tuệ đã chết mê chết mệt chính đối tượng mà họ theo dõi. Có người còn vác cái bụng chửa vượt mặt về nhà một hai đòi ly hôn chồng. Biện pháp tăng cường giám sát không giải quyết được vấn đề gì, vì lợi ít hại nhiều. Thà khuất mắt trông coi còn đỡ chứ biết lắm chỉ tổ đau tim. Cô giáo ở TP Thái Nguyên đã bật khóc khi chồng đưa ra một câu hỏi thẳng tưng: “Biết hết rồi thì sao? Đơn ly hôn đã viết chưa để tôi ký?” Các nữ hiệp sĩ trong câu lạc bộ “chống mèo ăn vụng” ở Bắc Kinh cũng chẳng mang lại sự thanh thản cho các bà vợ. 10 trường hợp bắt quả tang thì có tới 9 bà vợ không muốn chọn giải pháp ly hôn.
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|