"Thâm cung bí sử" (32-17): Phòng hơn chống

| Gia đình

GiadinhNet - Nguy cơ ngoại tình trong các gia đình hiện đại nhiều hơn trong các gia đình truyền thống.

 
Trong gia đình truyền thống còn có ông bà, nghĩa là còn có thêm một hàng rào về đạo đức, lối sống. Còn gia đình hiện đại chỉ có 2 vợ chồng thôi, không ai ngăn được ai cả, vì mọi người đều bình đẳng như nhau. Cuộc sống hiện đại cũng làm nảy sinh nhiều nguy cơ hơn. Ngày xưa, trai gái lấy nhau do cha mẹ sắp đặt và trong cả cuộc đời người ta chỉ quan hệ với một số ít người sau lũy tre làng nên ít phải chống chọi với mọi sự cám dỗ. Ngày nay, trai gái lấy nhau do tình yêu, nhưng không có tình yêu nào không bị hao mòn qua năm tháng. Ngày xưa, vì không được yêu, không được lựa chọn nên các đôi vợ chồng sống với nhau chủ yếu bằng cái nghĩa tao khang và nghĩa thì bền hơn tình. Ngày nay vì được lựa chọn và tự do yêu đương nên cái nghĩa mỏng hơn, còn tình yêu thì luôn bị cuộc sống hiện đại thử thách. Con người ngày nay quan hệ với rất nhiều người, nên yếu tố khách quan tác động đến đời sống gia đình cũng nhiều hơn. Đừng tưởng cô gái xa lạ, mặc váy ngắn phóng xe trên đường phố kia không liên quan gì tới gia đình mình. Rất có thể cô ta sẽ trở thành tình địch của một bà vợ nào đó.
 
Ngày nay, kể cả những ông chồng, những bà vợ nghiêm chỉnh nhất thì cũng 18h mới về tới nhà. Vợ chồng có 13h sống gần nhau, trong đó có 8h để ngủ, 2h để ăn, 2h để xem ti vi và đọc báo, thời gian dành cho nhau rất ít. Trong khi đó ở cơ quan, họ có 10h gần đồng nghiệp cùng làm việc, cùng ăn trưa, cùng café. Vì thế, cuộc sống hiện đại làm nở rộ những mối tình công sở. Sống gần nhau nhiều thế nào người ta cũng phát hiện ra anh nọ, chị kia có cái gì đó hơn chồng hoặc vợ mình. Vì thế, ngoại tình là nguy cơ thường trực của cuộc sống hiện đại. Và với căn bệnh này, phòng tốt hơn chống. Nếu như các bà vợ đừng tự biến mình thành những chủ nhân Giải “Mâm Xôi Vàng” thì sự nhàm chán không xuất hiện. Nếu các ông chồng  đừng vì quá ham kiếm tiền mà bỏ quên vợ thì ít khi bị vợ cắm sừng. Tình yêu là sự lựa chọn, còn hôn nhân là sự chấp nhận. Cần phải học cách chấp nhận nhau, cả mặt tốt lẫn mặt chưa tốt. Không có con người hoàn hảo trên cõi đời này. Vì thế đừng bao giờ nghĩ tới việc cải tạo nhau. Mỗi cá nhân là một cơ thể sống chứ không phải là một cục đất sét để ai muốn nặn thế nào tùy ý. Song cho dù chúng ta đã chấp nhận, đã tìm kiếm sự tương hợp, thậm chí đã nhân nhượng nhưng căn bệnh xã hội này vẫn tiếp tục phát triển. Không hề có bài thuốc đặc trị nào cả. Quyết định số phận của đời sống hôn nhân trước làn sóng ngoại tình vẫn là cách ứng xử. Nhiều khi sự bình tĩnh và bao dung trở thành sức mạnh để chiến thắng và thoát hiểm.
 
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
baoin
Ý kiến của bạn
Vì sao đàn ông càng trưởng thành càng đổi 'gu': Thứ họ cần cuối cùng lại không phải ngoại hình?

Vì sao đàn ông càng trưởng thành càng đổi 'gu': Thứ họ cần cuối cùng lại không phải ngoại hình?

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Khi còn trẻ, nhiều đàn ông dễ bị thu hút bởi vẻ ngoài nổi bật, nhưng càng trưởng thành, tiêu chuẩn về một người đồng hành lâu dài có thể thay đổi. Đằng sau sự thay đổi ấy là nhu cầu về sự thấu hiểu, tôn trọng và cảm giác bình yên trong một mối quan hệ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.