"Thâm cung bí sử" (32-2): Khoảng cách cần thiết
GiadinhNet - Huyền Thanh cần ở Minh sự thân mật, thậm chí sự say đắm.
Minh không những không vui mừng về sự ưu ái này mà anh còn thấy phải sống kín kẽ hơn. Anh dành gần hết tháng lương đầu tiên để hoàn trả công ty tiền may quần áo và mua 2 đôi giày. “Ai bảo anh phải thanh toán những khoản đó?” - Huyền Thanh hỏi Minh. “Thưa giám đốc! Không ai bảo cả. Nhưng tôi tự thấy mình phải thanh toán khoản mua sắm tư trang cá nhân khi đi làm”. “Có thể bớt thưa gửi đi được không? Tôi còn trẻ mà”. “Báo cáo Giám đốc! Tôi nghĩ rằng thứ bậc trong công ty phải rõ ràng. Mọi người đều phải ứng xử cho đúng vị trí của mình”.
Những khi đi làm việc với các đối tác, có lúc Huyền Thanh phải thương thảo nhiều giờ liền mới ký được hợp đồng. Những lúc đó, Minh ngồi trong xe đọc báo, chờ giám đốc. Khi Huyền Thanh mời khách đi ăn ở nhà hàng và bảo Minh cùng ăn thì anh nói dối: “Cám ơn giám đốc! Tôi vừa ăn bánh mỳ rồi”. Lái xe cho giám đốc ứng xử như thế là rất đúng mực. Nhưng Huyền Thanh không thích sự đúng mực đó. Cô muốn xóa hết khoảng cách thứ bậc mà Minh đã chấp hành rất chuẩn. Cô cần ở Minh sự thân mật, thậm chí sự say đắm. Một người con gái chưa chồng, sẽ không hài lòng chút nào nếu người con trai bên cạnh không hề để ý đến mình, không một ánh mắt đắm đuối, không một lời có cánh.
Còn Nguyễn Hữu Minh lại xác định sẽ giữ đúng khoảng cách cần thiết với Huyền Thanh. Anh cũng biết rằng đàn ông đến tuổi thì phải lấy vợ. Người đàn ông chỉ thực sự trưởng thành khi anh ta có nghề nghiệp, việc làm ổn định và có một gia đình yên ấm. Và cái gia đình đó đã ẩn hiện dần trong trí tưởng tượng của mình. Người bạn đời của anh sẽ là một cô gái con nhà lao động bình thường, nhà không phải mặt phố, bố không làm quan. Nhất định anh không trèo cao để phải ngã đau, cũng không làm một kẻ đi đào mỏ bên vợ. Anh sẽ lập thân lập nghiệp bằng chính bàn tay khối óc của chính mình. Trong gia đình, anh sẽ là ông chủ thật sự cả về thể chất, tinh thần lẫn tài chính. Anh sẽ che chở cho vợ con anh trước mọi khó khăn của cuộc sống. Anh quan niệm rằng trong đời sống hôn nhân, người mẹ sinh ra đứa con, còn người bố thì tạo dựng cho con cái trưởng thành.Và anh sẽ là một người bố như thế.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|