Anh Tạ Hồng Quản là một người chồng rất tốt, kiếm tiền giỏi và không “ăn vụng”. Khuyết điểm duy nhất của anh là quá đẹp trai. Vì thế vợ anh lúc nào cũng đề cao cảnh giác, lúc nào cũng rình mò theo dõi, khiến anh vừa khó chịu, vừa xấu hổ với bạn bè.
Sống mãi với một người vợ như thế, anh phát chán và đã ngoại tình thật. Ngoại tình là căn bệnh không có thuốc chữa. Vì thế quyết định là cách ứng xử. Với trường hợp ngoại tình nông thì vui vẻ xong là thôi. Đây chỉ là trường hợp tham lam, hay tiếc của giời ơi mà vẫn xem gia đình là trên hết, ứng xử với trường hợp này cần phải bình tĩnh, chờ thời gian và tình yêu lên tiếng. Đánh ghen là rất thiếu giáo dục và có thể đánh mất cơ hội giành lại chồng mình. Một anh lái xe taxi đã vướng vào lưới tình của một người phụ nữ giàu có. Vợ anh ta biết chuyện nhưng không làm ầm ĩ lên và ứng xử khôn ngoan để chồng hiểu rằng em biết tất cả rồi và mẹ con em vẫn tin tưởng rằng anh sẽ quay về. Và người chồng ấy đã nghiêng hẳn về vợ mình cùng các con.
Loại thứ 2 là ngoại tình sâu. Đây là tình huống rất khó giải quyết. Hai người đã tìm thấy nhiều sự tương hợp sâu sắc cả trong quan niệm và lối sống. Họ đến với nhau hoàn toàn theo tiếng gọi của trái tim chứ hoàn toàn không có ý định lợi dụng nhau. Trường hợp này rất khó cắt bỏ. Nếu bị dồn vào tình thế bắt buộc phải lựa chọn thì họ sẽ lựa chọn người tình.
Có ông già 71 tuổi đã bỏ nhà cao cửa rộng và đời sống vật chất đầy đủ để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Ông già này đi nằm viện và đã yêu một người phụ nữ góa chồng làm nhân viên phục vụ người cao tuổi ở bệnh viện. Khi thấy tình thế không thể thay đổi, các con ông đã giấu mẹ giúp đỡ người tình của bố khi bà này mang thai và sinh nở. Đó cũng là một cách ứng xử không gây đổ vỡ gia đình.
Với dạng ngoại tình sâu, nhiều người đã chấp nhận giải pháp sống chung với con mèo ăn vụng. Mèo ăn vụng vẫn là mèo. Người ta không đập chết nó và lũ chuột vẫn biết rằng nhà ấy có mèo. Giải pháp thứ hai là ly hôn. Đây là giải pháp quyết liệt và rất đúng pháp luật. Người ta không thể giữ được cái gì khi nó thật sự không còn là của mình nữa. Nhưng không phải ai cũng có thể chọn giải pháp này, vì điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người khác nhau. Ngoài 2 giải pháp trên, không còn giải pháp nào khác. Giải quyết vấn đề một cách thô bạo là tự châm lửa đốt nhà mình. Người văn hóa cao hay lùn không phải ở học hàm, học vị, địa vị xã hội mà là ở cách ứng xử. Biết ứng xử có văn hóa sẽ làm nhẹ tấn bi kịch.
(Hết)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|