"Thâm cung bí sử" (32-4): Sập bẫy tình
GiadinhNet - Sự giữ kẽ của Nguyễn Hữu Minh trước Thanh Huyền mong manh như sợi chỉ.
Khi một cô gái chưa chồng và một chàng trai chưa vợ làm việc cùng nhau, thường xuyên gần gũi nhau mà giữ cho lửa không bén vào rơm là rất khó. Hơn nữa đây là tình huống rơm muốn được bén lửa.
Nghe tiếng nói của Minh đã hơi bị méo, Huyền biết là anh ta đã phê rồi. “Thôi. Không uống nữa. Về thôi”. “Để em pha cho anh một cốc cam vắt, uống cho giã rượu rồi hẵng về”. “Anh có say đâu. Xuống đường, anh vẫy… vẫy… vẫy taxi là về được mà”. Đây là lần đầu tiên Minh xưng anh với Thanh Huyền, chứng tỏ anh không nhớ gì nữa. Huyền mang tới một cốc to nước cam vắt pha đường. Thực ra nước cam với đường không có tác dụng giã rượu mà chỉ làm người ta say thêm thôi. “Anh uống cốc cam này cho tỉnh, rồi em sẽ gọi taxi đưa anh về”. Huyền nói thế rồi đi vào nhà tắm.
Vài phút sau cô quay ra, người lút trong chiếc áo tắm rộng và thơm phức. Minh loạng choạng đứng dậy. Huyền lắc khẽ vai một cái. Cái áo tắm rơi xuống sàn nhà, để lộ tấm thân con gái sáng lòa. Minh nhào tới, ôm ghì lấy tấm thân nõn nà đó.
Tình yêu của hai người đã nảy nở và mọi người trong công ty hình như ai cũng đã biết. Cả hai đều có những ước mơ trong sáng và giản dị. Bây giờ Minh trở thành kẻ phản bội. Anh biết nói gì với người yêu? Lại còn Thanh Huyền nữa. Liệu chuyện đêm đó có để lại hậu quả gì không? Minh lo lắng không yên. Mỗi lần đưa đón Thanh Huyền, anh lại nhìn cô với ánh mắt thăm dò. “Em thấy anh dạo này hơi gầy đi đấy. Phải chú ý ăn uống cho đầy đủ. Đàn ông sống độc thân ăn uống thường không ra gì. Em sẽ quyết định nâng lương ngay cho anh. Phải ăn uống tốt mới đủ sức làm việc lâu dài”. Sự quan tâm thái quá và cách xưng em ngọt lử của Thanh Huyền càng khiến Minh lo lắng nhiều hơn. Và, khoảng 1 tháng sau, Thanh Huyền thì thầm nói với Minh: “Em bị rồi! Tại anh đấy!”.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|