"Thâm cung bí sử" (32-7): Quyết định đổi đời
GiadinhNet - Minh đã quyết định đổi đời, không phải để được sung sướng hơn về vật chất mà để được thanh thản hơn về tâm hồn.
Một hôm, sau khi Minh đưa vợ đến công ty rồi quay về đón Mơ đến câu lạc bộ người mù, lại còn tạt qua siêu thị để mua thức ăn nên về nhà hơi muộn. Ở nhà, bà giúp việc sơ ý để đứa con thứ 2 bị ngã, sưng tím rất to ở trán. Chiều hôm đó, Thanh Huyền đã mắng chồng thậm tệ: “Việc nhà thì lười, việc giời ơi thì siêng. Nếu anh không săn sóc cô bé kia tận tình đến thế thì anh không về nhà muộn và con không bị ngã đau như thế này. Từ nay chấm dứt chuyện đưa đón vớ vẩn kia. Mỗi tháng tốn bao nhiêu tiền xăng, còn con mình thì không được chăm lo chu đáo. Anh tưởng tôi không biết đấy à! Tôi còn biết cả chuyện anh mang tiền cho con mù kia nữa”.
Những lời chì chiết của vợ càng khiến Minh thấm thía hơn về thân phận của mình. Anh đập bàn, đứng vụt dậy: “Cô điêu toa vừa vừa thôi. Đúng là tôi đã đưa đón cô gái đó, nhưng chưa bao giờ tôi cho cô ấy tiền, một đồng cũng không. Người ta mù mắt nhưng tâm hồn thì trong sáng, có cho tiền người ta cũng không nhận đâu. Chỉ những kẻ như cô mới thấy đồng tiền là to”. Thanh Huyền tròn xoe mắt ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Minh cãi lại cô với những lời rất nặng nề. Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại. Thanh Huyền càng điên tiết hơn: “Tâm hồn trong sáng hả? Nó là cái gì? Vuông hay tròn? Anh sống bằng tiền hay bằng tâm hồn? Nếu mê tâm hồn trong sáng và chê tôi thấp hèn, sao anh còn sống chung với tôi?”.
100 cặp vợ chồng cãi nhau thì cả 100 không biết nghệ thuật cãi nhau. Trong đời sống hôn nhân, những đôi vợ chồng hiểu biết chỉ tìm cách làm rõ vấn đề để hiểu nhau hơn chứ không đấu khẩu nhằm phân thắng bại. Mọi cuộc đấu khẩu giữa vợ và chồng đều không có kết cục tốt đẹp, không ai thắng cả mà cả hai đều thua. Trong trường hợp này, Thanh Huyền đã chứng tỏ mình thiếu khôn khéo. Không một ông chồng nào muốn sống khép nép bên vợ. Anh ta luôn muốn được làm một ông chủ, muốn được làm một người đàn ông, giữ vị trí rường cột trong gia đình. Người vợ khôn ngoan cần tạo cho chồng vị trí đó, thậm chí đôi khi còn phải để chồng mắng mình một câu. Một người vợ không may ăn phải một cái tát của chồng đó chưa phải là người vợ bất hạnh nhất. Người đàn bà bất hạnh nhất là người bị chồng bỏ và gia đình tan nát. Vị thế ô sin của Minh đã kéo dài quá lâu rồi. Ý định thay đổi thân phận đã hình thành trong đầu óc Minh qua từng ngày phải nín nhịn. Và bây giờ thì anh quyết không nín nhịn nữa. Cuộc cãi vã căng thẳng đã mở toang cánh cửa để Minh bước ra khỏi căn nhà sang trọng này.
(Còn nữa)